Thứ sáu, 3/8/2007, 11:53 GMT+7

Cụ bà 93 tuổi hiến giác mạc

Cụ Phạm Thị Nhẫn ở Ninh Bình được coi là vẫn còn sống sau khi đã qua đời ở tuổi 93, bởi giác mạc của cụ sẽ được dùng để đem lại ánh sáng cho ít nhất một người khác.

Ngày 2/8, ngân hàng mắt tại Bệnh viện Mắt Trung ương vừa tiếp nhận cặp giác mạc của cụ Nhẫn, 93 tuổi, sống ở xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đây là người Việt Nam thứ hai hiến giác mạc cho ngân hàng mắt.

Cách đây hơn 3 tháng, cặp giác mạc đầu tiên, cũng do một cụ bà 81 tuổi tặng, đã được tiếp nhận và giúp làm sáng mắt cho hai bệnh nhân.

Hiện Việt Nam có khoảng 100.000 người mù cả hai mắt do tổn thương giác mạc, cần được ghép, trong khi số giác mạc thu nhận được rất ít, chủ yếu do tổ chức quốc tế ORBIS cung cấp với khoảng 100 chiếc mỗi năm. Để giúp những người mù thấy lại ánh sáng, cần có lượng người hiến lớn.

Bệnh viện Mắt Trung ương đã lập đường dây nóng để hỗ trợ tư vấn về ghép và hiến giác mạc, với số máy 04-9454799.

H.H.

   
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao