Thứ hai, 2/7/2007, 09:59 GMT+7

Hỏng dung nhan vì bột đắp mặt

Sau một tuần đắp bột mặt nạ theo “công thức Dương Quý Phi”, mặt chị Nga ở Cầu Giấy, Hà Nội sưng vù lên, tấy đỏ.

Chị Nga đắp loại mặt nạ này ở một “saloon” thẩm mỹ. Vết nám có tiền sử hơn 10 năm của chị được hứa hẹn là sẽ chữa khỏi sau ba tháng. Giá là 20.000 đồng một lần đắp mặt, một tháng đầu phải làm hằng ngày, hai tháng sau 3 lần/tuần. Chị còn được mời mua kèm hai hũ kem bôi đêm, đều không nhãn mác gì. Chủ hàng giải thích vì đây là hãng độc quyền theo đúng “công thức Dương Quý Phi” nên không tiết lộ tên.

Nhãn một loại bột đắp mặt không rõ xuất xứ. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Chị Nga tuân thủ nghiêm ngặt lịch trình, nhưng chỉ một tuần là mặt sưng vù lên, đỏ phừng phừng. Sau một tháng, vết sưng kèm tấy đỏ loang dần. Chị đến bệnh viện da liễu điều trị, bác sĩ cho biết da mặt chị có thể không hồi phục như cũ.

Một chủ tiệm gội đầu trên phố Nghĩa Tân cho biết, với giá rửa mặt 5.000 đồng, đắp mặt 15.000-20.000 đồng, không gì tiện bằng dùng bột đắp mặt Trung Quốc: “Giá bình dân, cứ đắp 20 phút là mặt mũi sạch bong, da trắng sáng”.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Thành, Trưởng khoa Khám bệnh, Viện Da liễu quốc gia, các loại mặt nạ “chống sừng hóa, lão hóa" thường mài mòn da, khiến chị em thấy da đẹp lên trong vài lần trị liệu đầu. Sau đó, mức độ bào mòn ngày càng tăng khiến da mặt trở nên mỏng mảnh, dễ bắt nắng (nên lúc đầu trắng, sau đen nhẻm) và cũng nhạy cảm, dễ bị tai biến hơn.

Bột đắp mặt bán cân

Đi một vòng quanh khu vực chợ đêm Đồng Xuân, không khó để tìm những sản phẩm đắp mặt đóng thành từng gói vài ba lạng hay cả cân. Khách hàng phân biệt được các loại mặt nạ chủ yếu dựa vào hình in bên ngoài như hình củ sâm, cây lô hội... Còn thông tin như xuất xứ ở đâu, ai kiểm định... thì không có.

“Giá rẻ, chất lượng nên đắt khách lắm. Các chị đi thẩm mỹ, bét nhất cũng hàng trăm nghìn một lần đắp mặt. Đằng này, chỉ mất sáu, bảy chục nghìn là đắp cả tháng” - một chủ hàng đon đả mời.

Cầm túi bột đắp mặt “nhân sâm”, ngoài có in hình một củ sâm to tướng, nhiều người hắt hơi ngay vì thứ mùi hắc hắc khó tả. Theo quảng cáo in trên vỏ bao nylon, thành phần của loại “mặt nạ dưỡng da” này gồm nhân sâm, ngọc trai, cánh hoa hồng và rất nhiều thảo dược tự nhiên nổi tiếng.

Còn gói bột mặt nạ “cô tiên” mặc dù có ghi công dụng, cách dùng bằng ba thứ tiếng Anh, Trung, Nga nhưng lại không cho biết thành phần, xuất xứ.

Theo các cô chủ tiệm, có vô số nhãn hàng bột đắp mặt như cô tiên, nhân sâm, thanh long, hoa đồng tiền... Loại giá cao nhất cũng chỉ 60.000-80.000 đồng/kg. Mỗi lần dùng chỉ cần trộn 10-20 g bột với nước ấm đắp mặt trong 20 phút, dùng 2-3 lần mỗi tuần. Ngoài ra còn có loại “màng đắp mặt” chế biến sẵn dành cho người không muốn pha lích kích, được quảng cáo là chiết xuất từ bưởi, lô hội, rong biển. Giá bán buôn mỗi gói (sử dụng cho một lần đắp) chỉ 3.500 đồng, còn bán lẻ là 5.000 đồng.

Bà Minh Anh, chủ một thẩm mỹ viện trên phố Mai Hắc Đế (Hà Nội), quả quyết thành phần của các loại bột đắp mặt rẻ tiền trên chủ yếu là cao lanh, đất sét, mục đích là tạo cảm giác mát lạnh và dễ đông cứng. Ngoài ra trong sản phẩm có chất tẩy trắng, dễ gây ăn mòn, nổi mụn, bắt nắng, ngứa, nổi mẩn đỏ...

Còn chị Nguyễn Ngọc Oanh, chủ một shop mỹ phẩm trên phố Thái Hà (Hà Nội), cho biết chị từng có ý định mở mỹ viện nên đã thử đi làm mặt ở một số "saloon". Chị phát hoảng bởi các loại bột đắp mặt được quảng cáo là xách tay từ Hong Kong nhưng giống y chang các loại bột giá rẻ mà chị được người đưa hàng đến nhà mời mua.

"Các thẩm mỹ viện rẻ tiền thường pha sẵn bột mặt nạ vào các hộp và đắp cho khách hàng khi họ lơ mơ ngủ. Chẳng ai biết bột đó là gì, trừ chủ hàng” - chị Oanh nói.

(Theo Tuổi Trẻ)

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao