Chủ nhật, 1/7/2007, 09:25 GMT+7

Sẵn sàng cho ca ghép gan thứ tư tại TP HCM

"Chúng tôi chuẩn bị tâm lí để sẵn sàng cho ngày 2/7, tuy nhiên, ca này khó hơn 3 ca trước vì bệnh nhân đang trong tình trạng suy đa cơ quan", bác Phan Thị Minh Tâm, người trực tiếp tham gia hồi sức cho bé Trâm trong ca ghép cho biết.

Bệnh nhân là bé Nguyễn Anh Kim Trâm, 1 tuổi sống tại TP HCM. Bệnh trạng của bé được tiên đoán là không thể cứu nếu không ghép gan.

Bé Nguyễn Anh Kim Trâm và mẹ Nguyễn Hạnh Huỳnh. Ảnh: BV

Bác sĩ Trần Đông A - người đã thành công với 3 ca ghép trước cùng các bác sĩ chuyên khoa gan tụy hàng đầu thành phố sẽ đảm trách ca này tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Bệnh nhân đang trong tình trạng viêm phổi do nhiễm trùng kèm phù to nên việc tìm ven hồi sức cấp cứu sẽ rất khó. Bên cạnh đó, việc bù máu trong phẫu thuật cũng không dễ dàng vì bệnh nhân bị suy tim.

Bé Trâm được chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh lúc 6 tháng tuổi, quá thời gian để phẫu thuật lưu đường mật nên tình trạng suy gan diễn tiến sớm và nhanh.

Khi nhập viện, tổng trạng chung đã rất xấu. Bệnh nhân được hội chẩn bởi các chuyên Bỉ và bởi êkip ghép gan có kinh nghiệm tại Việt Nam. Các chuyên gia sau đó chỉ định ghép gan do tình trạng suy gan ở giai đoạn cuối và suy đa cơ quan với các biến chứng nặng như suy dinh dưỡng, tiêu máu do tăng áp tĩnh mạch, bụng báng to, nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng đường mật.

Bác sĩ Trần Đông A nói: "Khó khăn là điều khó tránh khỏi nhưng càng áp lực chúng tôi càng quyết tâm thành công".

Người hiến gan là mẹ ruột của bé, chị Nguyễn Hạnh Huỳnh, 29 tuổi. Hiện tâm lý của chị Huỳnh rất ổn và đã sẵn sàng cho ca ghép.

Thiên Chương

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao