Người dân TP HCM chủ quan với sốt xuất huyết
“Tôi đi suốt ngày, không có thời gian nghe đài, nên không mấy quan tâm đến dịch bệnh. Vả lại việc phòng sốt xuất huyết là của ngành Y tế, chứ đâu phải của chúng tôi”, anh Nguyễn Minh Thành, phường Tân Quý, quận Tân Phú, làm nghề thu mua dầu xe cũ nói.
> Sốt xuất huyết bùng phát tại TP HCM
Không chỉ riêng anh Thành, nhiều người dân Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, nơi có nhiều giếng đào lấy nước sinh hoạt và nhiều ruộng lúa cũng tỏ ra hết sức chủ quan. Họ vẫn chưa có thói quen đậy nắp các thùng chứa nước, nhiều chai lọ chứa nước chưa được thu gom, cây cỏ bụi rậm chưa được chú ý phát quang.
 |
| "Ổ nuôi muỗi dưới mặt đất" tại nhiều nhà dân thuộc phường 7 quận 8. Ảnh: Thiên Chương. |
Sáng 25/6, chị Nguyễn Thị Thảo, chủ một hộ dân trên đường Ba Tơ, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, mở nắp vại chứa nước sinh hoạt, một đàn muỗi đến vài mươi con bay ra. Chị Thảo phân bua: “Ở đây nhà nào cũng vậy. Chúng tôi tất bật suốt ngày vì phải lo làm ăn, làm sao có thời gian diệt lăng quăng...”.
Tại phường 7 quận 8, Bình Chánh, Hóc Môn, một trong những ổ dịch của thành phố, khi được hỏi thì có tới 7/10 hộ dân cho biết, từ đầu năm đến nay họ chưa lần nào tiêu diệt lăng quăng trong các bể chứa ăn. Nhà ông Lê Lập, một hộ dân ở đây, có đến 4 cháu nhỏ, trong đó có 2 cháu dưới 4 tuổi luôn bò chơi trong các góc nhà ẩm thấp. Khi được hỏi những kiến thức về sốt xuất huyết, ông Lập trả lời: “Từ xưa đến nay, gia đình tôi chưa có ai bị bệnh đó cả”. Phía sau nhà ông Lập là một hồ chứa nước lớn, ẩm thấp và nhiều muỗi.
Diệt muỗi không chỉ là nhiệm vụ của "Nhà nước"
“Rất cảm thông trước cảnh bà con do điều kiện sống khó khăn, đôi khi phải tất bật mưu sinh đến không còn thời gian chú ý đến việc phòng dịch. Nhưng nếu người dân cứ thờ ơ đến vô cảm thì khả năng bùng phát sốt xuất huyết tại thành phố sẽ không còn là phán đoán”, Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng nhận định.
Bác sĩ Thọ nói thêm, người dân không thể cho rằng diệt muỗi là nhiệm vụ của nhà nước. "Việc phun xịt hóa chất chỉ tiêu diệt được một phần đàn muỗi trưởng thành. Người dân phải kết hợp với các trung tâm y tế trong việc diệt trừ lăng quăng và diệt trừ thường xuyên thì công tác phòng bệnh mới hiệu quả", ông Thọ nhấn mạnh.
Chủ quan khi phát hiện bệnh
Ngoài việc thờ ơ ngừa bệnh, nhiều phụ huynh còn tỏ ra chủ quan và thiếu hiểu biết trong việc phát hiện bệnh. Tại khoa Nhiễm bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM, chị Nguyễn Thị Bích ở Thủ Đức có con gái 26 tháng tuổi mới nhập viện, nói: "Cháu sốt đã hơn 3 ngày rồi, vợ chồng tôi đã cho uống thuốc cảm hạ sốt nên cứ yên tâm, nào ngờ khi đến bệnh viện, cháu đã rơi vào tình trạng sốc ở cấp độ cao".
Thống kê của ngành y tế cho thấy, 51% ca tử vong là do người nhà phát hiện bệnh chậm, chuyển đến bệnh viện quá muộn.
Bác sĩ Trần Thị Việt, Trưởng khoa Nhiễm bệnh viện Nhi Đồng 2 nói: “Nếu phát hiện và đưa đến bệnh viện sớm, sốt xuất huyết là bệnh không nguy hiểm. Nhưng ngược lại nếu không phát hiện, khả năng tử vong là rất cao. Trong giai đoạn dịch sốt hoành hành, nếu thấy sốt kéo dài hai ngày, người bệnh cần phải được đưa đến bệnh viện để khám”.
|
Đến cuối tháng 6, TP HCM còn 6 điểm nóng gây bệnh sốt xuất huyết, cần được xử lý triệt để gồm: Tăng Nhơn Phú (quận 9), Tân Phú (quận 7), Bình Hưng Hòa (Bình Tân), Tân Quý (Tân Phú), Tân Thới Nhì, Xuân Thới Thượng (Hóc Môn) và An Thới Đông (Cần Giờ).
Ngoài ra, các quận huyện ven như Bình Hưng (Bình Chánh), phường 7 quận 8, Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) và huyện Củ Chi vẫn cần được theo dõi.
Thông tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng cho biết, tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết tại thành phố tiếp tục tăng nhanh. |
Thiên Chương