Thứ hai, 26/3/2007, 08:19 GMT+7

Nhờ nhện cắn phát hiện ung thư

Ông Durrant chỉ vết nhện cắn. Ảnh: Daily Mail.

Ông David Durrant, 48 tuổi, cư dân thành phố Kent, Anh, gặp may trong họa. Đang ngồi sửa ôtô ở bãi đất ngoài nhà, ông bị một con nhện độc chích vào vai trái phía trước ngực. Vào viện điều trị nhưng sau hai tuần vết chích vẫn sưng to bằng quả bóng tennis.

Đến lúc này, dùng máy siêu âm bác sĩ mới phát hiện ông Durrant bị mắc một dạng ung thư hiếm có. Do tác động của nọc độc nhện nên khối u ác tính bị sưng lên nhanh và lộ ra ngoài.

Sau các đợt điều trị bằng hoá chất và xạ trị trong 3 tháng, khối u của ông hoàn toàn biến mất và nay ông có thể trở lại làm việc bình thường. Theo các chuyên gia về nhện ở Anh, rất hiếm trường hợp nhện độc chích người nên chuyện ông Durrant thoát hiểm ung thư nhờ nhện lại càng hiếm.

(Theo Daily Mail, Tuổi Trẻ

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao