Khổ sở vì có ông chồng 'chúa chổm'
 |
| Ảnh: Pro.corbis.com. |
Sau ngày cưới, Tuân đưa cho vợ xem danh sách chủ nợ của mình và muốn “cầm tạm” toàn bộ số tiền mừng cưới để đi trả nợ. Phương có cảm giác như Tuân lấy mình chỉ để trả nợ thay nên quyết không đưa tiền.
Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, có không ít những cặp vợ chồng trẻ ra tòa ly hôn bởi những khoản nợ kếch xù của một người hoặc do cả hai mắc phải.
Món nợ sau ngày cưới
“Cả đời mới có một ngày nên phải tổ chức đám cưới thật hoành tráng, không có tiền thì cố vay mượn, sau này vợ chồng cùng kiếm tiền trả nợ cũng được". Suy nghĩ như vậy nên Hùng quyết tâm khiến người dân thị trấn phải trầm trồ về đám cưới của mình.
Thu nhập của anh một tháng chỉ 2 triệu đồng, đủ để chi dùng cá nhân nên không có tiền tiết kiệm. Mọi khoản mua sắm cho đám cưới, Hùng đều vay mượn bạn bè, cơ quan, họ hàng.
Thấy mọi người sẵn lòng cho vay, Hùng không ngần ngại hỏi mượn và vung tay tiêu hết số tiền ấy. Hùng sắm cho Huyền, cô dâu của mình hai chiếc váy cưới, mua tặng cô xe ga, dây chuyền và trang bị đồ dùng trong nhà toàn hàng đắt tiền.
Lúc đầu, Huyền cũng có ý ngăn cản Hùng mua sắm nhưng nghe anh nói: “Yên tâm, đấy là tiền bố mẹ cho", cô vui vẻ tận hưởng ngày cưới sang trọng, hoành tráng.
Những ngày đầu chung sống, Huyền cảm thấy mãn nguyện vì được ở trong một ngôi nhà toàn tiện nghi đắt tiền. Thế nhưng, niềm hân hoan nhanh chóng qua đi khi cô nghe chồng thú nhận anh đã vay mượn gần 60 triệu đồng để chuẩn bị cho đám cưới và mua đồ trong nhà.
"Thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ chi tiêu hằng ngày, đến việc sinh con còn chưa dám. Thế mà... ", Huyền nói trong nỗi choáng váng và giận chồng khôn cùng.
Huyền yêu cầu chồng bán hết mọi đồ đạc trong nhà đi để trả nợ nhưng vì sĩ diện Hùng nhất định không chịu. Vả lại, Hùng biết rằng bán đồ đi cũng mất giá, chẳng lấy lại được bao nhiêu tiền. Anh khăng khăng với vợ là sẽ cố gắng đi làm thêm kiếm tiền trả nợ.
Thế nhưng, vì chán chường và cũng không kiếm được việc làm thêm nên Hùng lao vào những cuộc nhậu nhẹt tối ngày. Giận chồng lại luôn lo lắng, Huyền thường xuyên bỏ về nhà mẹ đẻ, bỏ mặc Hùng với những cơn say triền miên.
Cuộc sống vợ chồng Huyền ngày một trở nên bi đát khi những chủ nợ của Hùng đều đánh tiếng đòi tiền. Những trận cãi vã của cả hai xảy ra nhiều hơn và không ít lần Hùng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ". Và không thể chịu đựng hơn, Huyền quyết định ly hôn. Hùng cũng thấy chán ngán với cuộc sống vợ chồng nên chẳng đắn đo ký ngay. Cuộc hôn nhân của hai kết thúc chóng vánh và họ đều mang nặng những vết thương không dễ gì lành được.
Trả nợ thay cho chồng
Cũng từng nghe nói đến việc Tuân nợ nần cờ bạc rất nhiều, nhưng Phương không ngờ lúc lấy nhau xong cô phải đi trả nợ thay cho anh.
Cú sốc đầu tiên với Phương sau ngày cưới là khi Tuân cho cô xem danh sách chủ nợ của anh và muốn vợ đưa cho mình “cầm tạm” toàn bộ số tiền mừng cưới để đi trả nợ. Phương có cảm giác như Tuân lấy mình về chỉ để trả nợ thay nên nhất định không chịu đưa tiền cho chồng. Cô không ngờ, một hôm, lừa lúc vợ đi vắng Tuân đã mở tủ lấy đi toàn bộ tiền mừng cưới của hai người và số nữ trang bố mẹ Phương cho làm của hồi môn.
"Từ ngày cưới, tôi chưa bao giờ cảm thấy yên ổn vì lúc nào cũng nơm nớp lo chồng mang tài sản trong nhà đi gán nợ", Phương tâm sự. Còn Tuân lúc nào cũng chán ngán, mệt mỏi với việc bị các chủ nợ đòi tiền.
Tình cảm vợ chồng lúc nào cũng bị chen ngang bởi các khoản nợ nần nên chẳng mấy lúc hai người vui vẻ với nhau.
Bỏ chồng thì không đành nên Phương cố nhẫn nhịn nai lưng làm việc tìm cách trả nợ. Cô làm thêm nhiều việc và cũng cố gắng mượn tiền chỗ này đập vào chỗ kia. Thành ra, chính cô lại biến thành con nợ vì phải đi vay người khác để trả cho chồng. Vợ chồng cô ngày một lâm vào cảnh túng quẫn.
"Nhìn các chị em khác được ung dung hưởng cuộc sống an nhàn làm tôi thấy chán ngán cuộc sống nợ nần chồng chất của mình. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa nên quyết định ly dị", Phương kể.
Theo các chuyên viên tư vấn về hôn nhân, tình yêu, dù muốn hay không, vấn đề tài chính vẫn luôn là mối lo ngại hạnh phúc của nhiều gia đình. Đặc biệt, đối với các gia đình trẻ thiếu khả năng sắp xếp cuộc sống, lại mắc phải những món nợ nần chồng chất, nguy cơ tan vỡ càng tăng cao.
(Theo Phụ Nữ)