Thứ tư, 14/3/2007, 08:07 GMT+7

Xe cứu thương bỏ bệnh nhân giữa đường

Chiều 12/3, người dân sống dọc tỉnh lộ 8 thuộc huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) phát hiện một xe cứu thương bỏ người đàn ông khoảng 30 tuổi đang bị bệnh xuống đám cỏ bên đường rồi nổ máy chạy mất.

Đoạn đường bệnh nhân bị bỏ lại thuộc hai ấp Châu Thành và Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên. Chiếc xe cứu thương kể trên là của Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Xuyên, do tài xế Kim Hiền lái. Người này có nhiệm vụ chuyển một người bệnh tâm thần vào Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Sóc Trăng.

Ông Trịnh Phước Thảo, Trưởng phòng tổ chức Bệnh viện huyện Mỹ Xuyên, cho biết, bệnh nhân lên cơn động kinh, được một người xe ôm chở đến bệnh viện. Do anh ta không có người nhà, không nói chuyện được, cũng không rõ tên và địa chỉ nên Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội không tiếp nhận.

Ông Thảo nói do bệnh nhân có ý định đập cửa kính xe, quậy phá để phóng ra ngoài nên y tá và tài xế mới tạm thời bỏ bệnh nhân xuống để về bệnh viện... báo cáo lại.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao