Bố mẹ làm con lệch lạc giới tính
 |
| Ảnh: Pro.corbis.com. |
Bố mất sớm vì tai nạn giao thông, từ 2 tuổi, Tuấn đã ở cùng bà, mẹ và các cô. Gia đình toàn phụ nữ ra sức chăm bẵm cậu như một nàng công chúa, cấm Tuấn chơi những trò mạnh mẽ khiến em ngày càng "nữ tính".
Tuấn thích đá bóng thì mẹ cấm vì sợ vấy bẩn, ngã đau. Nếu em xin đi bắn bi, các cô lại không cho và bảo đó là trò vô bổ. Trừ những lúc được mọi người dẫn đi chợ, chơi công viên, xem xiếc, cậu bé phải ở nhà chơi búp bê hay ô ăn quan, đồ hàng,...
Tuấn lớn lên bằng sự yêu thương của những người phụ nữ trong gia đình nhưng cậu mất dần bản năng của một người đàn ông thực thụ. Thành tích học tập của Tuấn ngày càng sa sút khi cậu bé nhận ra mình có vấn đề về giới tính. Cậu bé sống tự ti, yếu đuối, dằn vặt khi luôn bị các bạn nam nhìn bằng cặp mắt ghẻ lạnh và chọc ghẹo là "bóng", "pê đê". Các bạn nữ lại hay rủ em chơi chung và gọi là "bà" vì Tuấn biết chơi nhảy dây, ô ăn quan... cùng họ.
"Nhiều khi thấy các bạn nam đá bóng em thèm lắm, chỉ muốn tới hòa vào mọi người để được chạy nhảy, hò hét. Nhưng em không dám vì không biết đá và sợ các bạn chẳng cho chơi chung", Tuấn tâm sự.
Trường hợp của bé Lan thì ngược lại. Bố mẹ Lan ly hôn từ khi cô bé nhỏ xíu vì mẹ chạy theo tiếng gọi của người tình. Bố Lan được quyền nuôi con nhưng vì oán hận người vợ bội bạc, lại bị mất việc, ông sa vào các trò cờ bạc, đá gà, cá độ, số đề.
Lan xinh xắn, đôi mắt to tròn, da trắng trẻo nên ai cũng đoán sau này cô bé sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong giới nghệ thuật. Vậy mà, cô bé học theo lối sống vô độ của bố, mất dần vẻ đáng yêu. Cô bé còn được bố "tạo dáng" cho như một cậu con trai, từ mái tóc, quần áo đến hành động. Mỗi lần đi đánh bạc, bố đều dắt Lan theo và bé đã chứng kiến cảnh ông đánh lộn, văng tục cùng các tay anh chị. Lan quen dần cái kiểu "dao búa" ấy.
Khi lớn lên, những hình ảnh, lời nói ấy được Lan mang vào lớp học. Cô từng đôi co, chửi tục giáo viên khi bị cho điểm 1 vì không thuộc bài. Các trận đá bóng hay đánh nhau của bọn con trai luôn có Lan tham gia. Cô bé ghét nhảy dây, đánh chắt nên thường cục cằn từ chối mỗi lần các bạn gái rủ. Không những thế, cô bé còn bị hiệu trưởng mời lên kiểm điểm nhiều lần về tội cãi hỗn với giáo viên, đánh bạn cùng lớp, đầu têu những trò phá phách.
Làm cha mẹ, không ai muốn con mình rơi vào trường hợp như của bé Tuấn hay Lan. Thế nhưng, nhiều vị phụ huynh vô tình giáo dục con thành người phát triển thiếu hài hòa, lệch lạc về giới tính.
Để các bé trở thành những người lành mạnh, bình thường, trước hết, bố mẹ nên đặt vị trí của mình vào con, lắng nghe trẻ bày tỏ ý nguyện và để bé phát triển tính cách tự nhiên. Theo đặc trưng về giới, các bé trai thường thích chơi bắn bi, đá bóng, con gái ham nhảy dây, đồ hàng, búp bê. Vì vậy, bố mẹ nên tôn trọng ý thích của con, cho tiếp cận với những trò chơi đó ở mức vừa phải, không ép con chơi những trò đối nghịch với giới tính và mong muốn của bé. Nếu không, khi lớn lên, trẻ dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, tự ti, yếu đuối và lệch lạc về giới tính, có khi dẫn đến những chuyện không hay.
(Theo Phụ Nữ Việt Nam)