Một bệnh nhân tử vong sau khi tiêm thuốc
Chiều 5/6, sau khi được tiêm thuốc tại khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP HCM, cụ ông lê Văn Trí, 78 tuổi, đã tử vong. Bệnh nhân nhập viện hai ngày trước đó do viêm dạ dày. Bệnh viện đã hỗ trợ tiền để đổi lấy cam kết không khiếu nại của gia đình.
Con gái cụ Trí cho biết, trước khi tiêm thuốc, bệnh nhân vẫn khỏe mạnh. Người tiêm cho cụ là một sinh viên thực tập, có sự hướng dẫn của một nhân viên bệnh viện. Sau khi tiêm 5 phút, người bệnh kêu khó thở, tức ngực. Gia đình báo và nhân viên bệnh viện có đến rồi lại đi, 15 phút sau vẫn không thấy bác sĩ hoặc điều dưỡng trở lại. Gia đình có đến báo lần nữa và khi nhân viên bệnh viện trở lại thì ông cụ đã ngưng thở.
Bác sĩ Hoàng Thị Mai, Phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, để khẳng định nguyên nhân tử vong, phải chờ kết luận của hội đồng khoa học bệnh viện. Hiện bệnh viện chấp nhận hỗ trợ gia đình với tinh thần chia sẻ chứ không phải bồi thường. Theo bà Mai, để bồi thường, phải có mổ tử thi, trong khi người nhà bệnh nhân quyết định không mổ tử thi.
Hiện bệnh viện đã chi cho gia đình bệnh nhân 60 triệu đồng, kèm theo đề nghị làm giấy cam kết không khiếu nại về việc lấy thi thể trong nhà tang lễ ra.
(Theo Tuổi Trẻ)