Thứ tư, 11/3/2009, 08:18 GMT+7

Khi sếp về hưu

Hai cô bạn cùng làm thư ký nói chuyện với nhau. "Sếp tớ về hưu, nhưng vẫn còn lưu luyến tớ lắm".
> Chỗ ngồi của thư ký/ Chuyến công tác/ Tím hết cả mình mẩy/ Thư ký mới

- Có hôm tớ đến đưa giấy mời cho cụ họp hưu, cụ hỏi: "Thế không cần ký à?"

- Sếp tớ mới hay cơ. Hôm tớ đến thăm, cụ bảo: "Đóng cửa ngay lại đi em, kẻo người ta nhìn thấy lại dị nghị".

Link Site
Tạo hình độc đáo từ chiếc dĩa
 
Giải trí theo chủ đề
Lien he quang cao