Thứ ba, 4/9/2007, 11:00 GMT+7

Tè cả ra quần

Hai mẹ con đang đi dạo trên phố. Chợt đứa bé mới 5 tuổi hỏi: "Mẹ ơi, sao bác kia lại đứng úp mặt vào tường hả mẹ?".

- Ừ, bác ấy... bác ấy...

- A, con biết rồi! Bác ấy bị cô phạt phải không ạ?

Một lúc sau...

- Mẹ ơi, sao chỗ bác ấy đứng có một vũng nước hả mẹ?

- Ừ thì... thì...

- Con biết rồi, bác ấy sợ quá nên tè hết cả ra quần mẹ ạ!

Link Site
Tạo hình độc đáo từ chiếc dĩa
 
Giải trí theo chủ đề
Lien he quang cao