Thứ bảy, 22/5/2004, 08:00 GMT+7
Các tin khác
- Môn thể thao địa ngục (20/05)
- Đua tốc độ với ma (19/05)
- Mũi thính (18/05)
- Phục hận (17/05)
- Đoán nghề (17/05)
- Ga lăng không đúng chỗ (15/05)
- Yên chí lớn! (14/05)
- Vạ miệng (13/05)
- Mọi thứ đều đổi thay (13/05)
- Tiền của Chúa (12/05)
- Điệp vụ bất khả (12/05)
- Người Do Thái tự trào (12/05)
- Bài học công sở đầu tiên (10/05)
- Mạnh chưa từng thấy (10/05)
- Bé cái lầm (06/05)




E-mail
Bản In
Một sĩ quan cảnh sát mới nhận nhiệm vụ đi tuần tiễu cùng với người đồng nghiệp già đầy kinh nghiệm. Đột nhiên, có một cú điện thoại gọi đến yêu cầu họ giải tán một số người đang lảng vảng ở khu vực.















Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress
Đường dây nóng: 0123.888.0123