Thứ ba, 24/2/2009, 09:39 GMT+7

Kim Anh tấn công hay phòng vệ?

Nhìn bức ảnh thực nghiệm lại hành động của Kim Anh tôi có cảm giác Kim Anh chính là tên cướp đang khống chế anh Chính, lái xe lúc này trở thành nạn nhân chứ không phải là kẻ tấn công. (Đỗ Văn Xanh)
> Nữ sinh giết người trên xe Lexus có thể hưởng tình tiết giảm nhẹ

Tôi đọc báo thấy có đăng nhiều tin bọn cướp thường ngồi ghế sau xe taxi dùng dao kề vào cổ lái xe khống chế lái xe để cướp của.

Kim Anh đang thực nghiệm hiện trường lại vụ án. Ảnh: ANTĐ.

Nhìn bức ảnh thực nghiệm lại hành động của Kim Anh tôi có cảm giác Kim Anh chính là tên cướp đang khống chế anh Chính, lái xe lúc này trở thành nạn nhân chứ không phải là kẻ tấn công. Người ngồi ở ghế lái xe không thể tấn công người ngồi ghế sau được.

Còn nói anh Chính đòi quan hệ tình dục với Kim Anh trên ôtô, đó chỉ là lời của Kim Anh nói (vì anh Chính đã chết rồi), cho dù anh Chính có đòi quan hệ đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là lời nói. Nếu Kim Anh không muốn nghe thì mở cửa xe ra ngoài, việc gì cứ ngồi trong ôtô (ôtô lúc này đang đỗ một chỗ chứ không phải ôtô đang chạy mà không xuống xe được).

Còn việc anh Chính dọa sẽ công bố việc Kim Anh và anh Chính yêu nhau cho người yêu mới của Kim Anh biết. Nếu việc đó xảy ra thì pháp luật sẽ xử Kim Anh và anh Chính vi phạm chế độ 1 vợ 1 chồng theo luật hôn nhân gia đình.

Theo thiển nghĩ của tôi, nói Kim Anh phòng vệ là không có cơ sở. Nếu chỉ vì nói lên sự thật mối quan hệ của hai người chứ không phải vu khống mà Kim Anh đã dùng dao từ đằng sau cứa cổ anh Chính là động cơ đê hèn...sẽ bị xử ở khoản 1 với mức hình phạt cao nhất là đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Liệu còn có người thứ 3?

Hình như chưa ai nghĩ đến một khả năng ( có vẻ thấp) , liệu K.Anh có phải người trực tiếp hạ sát nạn nhân không? hay chỉ là người nhận tội thay? bởi giết người đâu phải đơn giản đối với một người con gái như cô ta, chắc chỉ có sát thủ chuyên nghiệp mới có thể hạ gục một người đàn ông ( từng là cảnh sát) bằng một nhát dao gọn ghẽ như vây! Mọi việc đều có thể xảy ra, hy vọng sự vụ sớm được đưa ra ngoài ánh sáng

( đức anh )


Giả thiết Chính có cuộn băng ghi lại quan hệ của 2 người

Qua dư luận và các bạn đọc tôi cảm thấy KIM ANH cũng như tất cả các chị em phụ nữ khác mà thôi. Tôi nghĩ hành động tự vệ của KIM ANH làm như vậy là đúng, không hành động như vậy thì tiếp tục làm nô lệ tình dục suốt đời cho anh Chính ah. Lý do như sau:

1. Con gái khi trưởng thành có chút nhan sắc là rất nhiều các anh, đại gia săn đón....mục đính cuối cùng của họ là gì. Một là lấy làm vợ, hai là cặp bồ. Tôi nghĩ anh Chính là thuộc dạng thứ hai.

2. Theo tình tiết mà VNEXPRESS đã đăng thì anh Chính và KIM ANH đã có mối quan hệ tình cảm 1 thời gian, khi KIM ANH phát hiện anh Chính nghiện ma tuý và có gia đình nên đã chia tay anh Chính.

3. Anh Chính đã đe doạ nói lên sự thật về mối quan hệ tình cảm của 2 người cho người yêu hiện tại của KIM ANH và mọi người được biết.

Tôi chỉ hỏi Quý vị một điều là hành động của anh Chính như thế có đúng ko, giả sử anh Chính có cuộn băng mà ghi lại cảnh quan hệ tình dục giữa 2 người được phát tán ra thì cuộc đời của KIM ANH sẽ ra sao?

Mong mọi người có ý kiến cùng tôi.

Cám ơn VNEXPRESS tạo diễn đàn cho tôi có thể nói lên chính kiến của mình.

Xin cám ơn

( Vũ Thị Thêu )


Phai nghi rang Kim Anh vi qua hoang so

Đúng là những gì Kim Anh làm là sai, nhưng có thể thông cảm được vì lúc đó Kim Anh đã quá hoảng loạn. Thật ra tôi thấy người như Chính cũng không đáng được sống!

( Le Thu Nga )


Mọi thứ nói lên Kim Anh giết người không phải để phòng vệ

Như những ý kiến của bạn đọc trên VnExpress khác tôi cũng cho rằng Kim Anh giết anh Chính không phải vì phòng vệ. Xâu chuỗi những sự kiện tôi xin đưa ra vài ý kiến như sau:

Thứ nhất: Việc Kim Anh chủ động liên lạc với anh Chính theo như thông tin báo đài đưa là Kim Anh nhắn tin trêu đùa anh Chính. Điều này khiến tôi đặt ra dấu hỏi tại sao anh Chính người đã bêu xấu Kim Anh ở quê mà Kim Anh lại không ghét còn vui vẻ nhắn tin trêu đùa anh???!!!

Thứ hai: Kim Anh hoàn toàn có thể bỏ ra ngoài xe khi anh Chính ra ngoài rồi kêu cứu. Nhưng Kim Anh đã không làm thế.

Thứ ba: Kim Anh đã vòng tay phải qua bên trái cổ anh Chính khi anh Chính đang nằm trên ghế lái. Chắc chắn lúc đó anh Chính đang nằm. Nếu anh ngồi quay ra sau thì chắc chắn Kim Anh sẽ không thể làm được vậy. Vậy thì làm sao có thể gọi là phòng vệ được. Kim Anh chủ động tấn công và anh Chính hoàn toàn bị động.

Đến nay không ai biết sự thật trên xe đã xảy ra việc gì trừ Kim Anh. Nhưng theo tôi Kim Anh giết anh Chính vì căm phẫn anh khi bị anh bêu xấu và bị dọa nói với bạn trai về quá khứ

( dương linh )


Nên trừng trị đích đáng

Theo tôi cần phải trừng trị thích đáng để làm gương cho thế hệ sinh viên, học sinh, tuổi trẻ thấy được kết quả của sự chơi bời hư hỏng không có giới hạn. Tại sao lại phải giảm nhẹ cho những con người không còn nhân tính như vậy nữa nhỉ? Tôi mong pháp luật hãy xử lý cho đúng tội, hư hỏng và ác như vậy thì còn gì để mà được hưởng lượng thứ nữa!

( Ngoc tuan )


Xin đừng phán xét thay pháp luật

Một cô gái, 22 tuổi, học sư phạm...thì đã sao?! Cô ấy có thể vì tự vệ mà phạm tội. Tội cô ấy gây ra, pháp luật Việt Nam không phải là không sáng suốt để xét xử đúng người, đúng tội. Điều tôi muốn nói ở đây đó là thái độ của mọi người khi phán xét một vấn đề thuộc về giới trẻ.

Còn nhớ trước đây, Yến Vy và Hoàng Thuỳ Linh bị tung hình ảnh riêng tư lên mạng. Họ hoặc không để ý hoặc không tự vệ với những lời đe doạ của những người có thời gian là người thương yêu. Và hậu quả là ....như các bạn đã biết. Nếu các nhân vật chính ấy không cố vươn lên để sống, để tiếp tục toả sáng thì sao nhỉ?! Tôi theo dõi sát và hiếm gặp một bài báo hoặc một lời chia sẻ động viên. Hoặc một phân tích với cái nhìn thuộc lứa tuổi và môi truờng sống của họ.

Tôi không đồng tình với cách sống buông thả, hưởng thụ, thác loạn và giết người. Nhưng lúc này, họ cần những ánh nhìn bao dung, động viên, chia sẻ ...để họ thêm nghị lực, khát khao sống mà thành khẩn trước pháp luật và với chính lương tâm mình.

Đặt giả thiết nếu bạn hay con bạn là họ thì sao ?!

Bạn cũng sẽ yêu một người nhưng bạn may mắn vì người yêu bạn là người tốt, tôn trọng bạn. Dù hai người không thể tiếp tục mà phải chia tay nhưng nguời ấy không đem chuyện yêu đương của hai người ra để áp lực bạn. Bạn vẫn hạnh phúc bên người mới. Nhưng ngược lại thì sao?! Bạn sẽ làm gì? Bạn thử nghĩ xem, tại sao Kim Anh lại oà khóc khi gặp mẹ? Sao bố của Linh vẫn bao dung che chở cho con gái... Nếu là bạn, bạn có làm được như vậy không?

Xét xử ra sao, pháp luật sẽ công minh. Hãy chia xẻ bằng những yêu thương. Hãy cho họ con đường quay về với cuộc sống.

( Huong nguyen )


Không đồng tình ý kiến cho cửa xe bị khóa?

Tôi cũng không đồng tình ý kiến cho là cửa xe bị khoá từ bạn Bibeo. Các bạn đã tìm hiểu kỹ chưa? Nếu khoá cửa thì làm sao mà thoát ra ngoài đựơc? Kim Anh cũng không có tình tiết nào được giảm nhẹ. Hãy đứng trên quan điểm chung và xác định lại thật kỹ khi luận tội. Rất tiếc cho cả hai nạn nhân. Một người thành đạt phải bỏ mạng vì lối sống ích kỷ, một người thông minh mà sống quá buông thả rồi phạm tội. Điều này là bài học cảnh tỉnh cho những ai sống thiếu đạo lý làm người.

( Tuan )


Thử đặt địa vị bạn là Kim Anh

Rõ ràng với các tình tiết công bố trên các phương tiện thông tin thì vụ án này sẽ gây nhiều hoài nghi.

Tuy vậy, các bạn nên nhìn nhận vấn đề theo phương diện khách quan và đa chiều. Nếu chỉ phỏng đoán theo ý kiến riêng sẽ rất dễ bị nhầm lẫn.

Quan điểm của tôi là cho dù thế nào đi nữa, chúng ta phải suy nghĩ đến cái tương lai của con người chúng ta đang phát xét. Giả sử, khi vụ án khép lại, Kim Anh được hưởng mức án nhẹ nhất, thì sự nghiệp, cuộc đời của cô ấy chắc chắn sẽ đầy chông gai trước mắt. Ai sẽ nhận cô ấy làm việc, ai sẽ lấy cô ấy? hàng xóm láng giềng, bạn bè, người thân chắc chắn sẽ không nhìn cô ấy như trước đây nữa. Hơn nữa, với thời đại ngày nay, mọi scandal sẽ được lan rộng theo cấp số mũ thì một lời trách móc, chê gét của các bạn bây giờ sẽ là hòn đá lấp luôn tương lai của cô ấy. Đúng hay sai, xử thế nào cho đáng... nhưng, nếu thử đặt địa vị các bạn vào hoàn cảnh cô ấy thì các bạn nghĩ sao ?

Còn các giả thiết các bạn đặt ra, tôi tin, cơ quan chức năng thừa sức sẽ đưa ra lời giải đáp. Họ có thừa nghiệp vụ để kiểm chứng các tình tiết đã đưa ra, lúc đó, sẽ biết là Kim Anh chủ ý giết người hay là tự vệ, cô ấy có bị ép buộc quan hệ hay chỉ là chuyện bịa ra.... vv. Tóm lại, tôi tin là công an sẽ làm rõ hết.

Còn hành động giết người của một cô gái có học, chuyện này mới nghe có vẻ sốc, nhưng theo những gì diễn ra trong xã hội hiện nay, tôi nghĩ cái gì cũng có thể xảy ra. Nữ sinh, teen , học trò ... còn đánh người, tạt a xit, chém nhau, cướp giật diễn ra hàng ngày... Tóm lại, xã hội giờ rất phức tạp. Quan trọng là mỗi công dân, phải biết kiềm chế hành động của mình và nói tóm lại, phải học cách sống của người chuyên nghiệp...

Sống và làm việc theo pháp luật !

( Bảo Minh -)


Kinh nghiệm của người lái xe cần chia sẻ

Rất nhiều ý kiến của các bạn đang nêu ra về sự vô lý trong hành động được coi là "phòng vệ chính đáng" của Kim Anh. Tôi xin chia sẻ một vài suy nghĩ thế này:

1. Khi đi ôtô, thường là những người thân thiết hay bạn bè sẽ luôn ngồi ghế phụ để trò chuyện (khi đi xe chỉ có 2 người). Kim Anh là người yêu cũ của Chính, muốn gặp để nói chuyện tại sao chọn giải pháp ngồi ghế sau?

2. Đối với những chiếc xe "xịn" như xe của Chính và ngay cả lái xe như tôi không bao giờ để dao gọt hoa quả trên ghế da (nhỡ rách một đường trên ghế da thì...). Còn nếu cất gọn vào một chỗ thì làm sao Kim Anh biết được mà lấy? Không phải ai cũng biết các chỗ cất đồ của xe và mỗi loại xe có nội thất khác nhau.

3. Chẳng thể ép buộc gì được một cô gái khi người lái đang ngồi ghế lái còn cô gái ở ghế sau. Quyền chủ động luôn thuộc về người ghế sau. Nếu Chính có quành tay ra sau quờ quạng đi chăng nữa thì không đến nỗi phải "tự vệ" cắt cổ người đó.

4. "Xong việc" cô ta còn bình thản về cùng người yêu. Bình thường, con gái thấy tiết gà chảy ra đã kinh hãi. Vậy mà theo báo chí nói thì cô ta thuộc dạng "lì" vì sau đó thông tin về vụ án chết người đã ầm ĩ vậy mà người yêu, hàng xóm... không hề nhận thấy mảy may sự thay đổi nào của cô trong sinh hoạt hay nét mặt...

5. Dù cho Chính là kẻ nghiện ma tuý (theo báo chí) nhân thân không tốt thì anh ta không đáng để nhìn nhận là người xấu. Còn Kim Anh là cô gái trẻ đẹp, đang học đại học, có gia đình cơ bản được nhìn nhận với con mắt độ lượng hơn.

6. Tìm được sự thật và công bằng xét công, xét tội thuộc về các cơ quan điều tra.

(Hoàng Quốc Việt)


Liệu còn sự thật nào ẩn giấu?

Tôi không nghĩ chỉ vì chuyện bị ép phải quan hệ tình dục mà Kim Anh phải phản ứng mạnh (dùng dao) như vậy. Hoặc chuyện bị công khai bí mật thì chắc đối với một người đã từng trải như Kim Anh cũng không phải quá sợ hãi.

Tôi đề nghị cứ xử lần đầu thật nặng, biết đâu sẽ có những bí ẩn khác lộ ra? Bị can phản cung chăng??? Tiếc là sẽ khó có những tình tiết như trong phim như vậy.

( Hieu Nguyen)


1, 2, 3, 4, 5, 6

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Tiêu điểm
Thảo luận các chủ đề về giáo dục
Lien he quang cao