Cái giá mà Kim Anh phải trả sẽ là bài học cảnh tỉnh
Qua theo dõi thông tin, tôi cảm thấy cuộc sống vẫn còn tồn tại luật nhân quả. Kim Anh không thể nói là chưa đủ chín chắn hay nhẹ dạ. Cô ta 22 tuổi, có học thức, suy nghĩ và biết đánh giá đúng sai. Cô ta quan hệ với người xấp xỉ tuổi cha chú cô ta cơ mà. (quangminh)
Nếu Kim Anh là cô gái đàng hoàng thì không bị ép buộc, bị chi phối thế. Sau khi giết người cô ta đâu có sợ và đến trình báo công an, đủ thấy là cô ta tưởng rằng có thể thoát tội nhưng công lý vẫn còn. Chúng ta vẫn còn có những chiến sỹ công an ngày đêm thao thức trăn trở bảo vệ pháp luật.
Anh Chính đã phải trả giá bằng mạng sống của mình và Kim Anh cũng phải nhận hậu quả mà mình gây ra. Âu cũng là sự công bằng: Ác giả ác báo, thiện giả thiện báo.
Đất nước ta ngày càng phát triển nhưng cũng ngày càng nhiều biểu hiện lệch lạch trong lối sống, trong sinh hoạt. Cái giá mà Kim Anh phải trả có lẽ sẽ là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người .
Thật nực cười khi nói Kim Anh chưa chắc biết Chính chết
Tôi vừa đọc xong phần ý kiến của anh Minh, và tôi thấy thật nực cười khi anh nói rằng Kim Anh chưa chắc đã biết là anh Chính đã chết.
Thời đại công nghệ thông tin phổ biến rộng rãi như vậy các xe bán báo di động đầy phố rao bán nhưng thông tin như này đầy đường và đặc biệt với một người đoạt giải nhất tin học toàn quốc thì thử hỏi có tin được không khi sau một hai hôm hung thủ không biết gì về vụ án mạng mà mình gây ra.
Đúng là trò hề.
( Nguyễn Chấn Hưng )