Thứ năm, 19/2/2009, 18:35 GMT+7

Nghịch lý cách xếp loại hộ nghèo

Trong lớp của tôi ở một trường đại học công lập, nhiều bạn có xe máy, điện thoại di động và thậm chí là có cả laptop nữa nhưng vẫn được miễn giảm học phí vì gia đình được địa phương xác nhận là hộ nghèo. (Phạm Thế Tuyền)
> Mẹ tôi quyết không nhận tiền cứu trợ

Người gửi: Phạm Thế Tuyền

Không chỉ có những việc như ở huyện Chương Mỹ mà sự việc này còn tồn tại ở rất nhiều nơi. Đó thực sự là một vấn đề gây bức xúc. Việt Nam chưa phải là giàu có nhưng với truyền thống "Lá lành đùm lá rách" từ bao đời nay chúng ta luôn có những chính sách hỗ trợ người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thế nhưng ở nơi nào đó trên đất nước vẫn luôn tồn tại những "con sâu làm rầu nồi canh", chiếm đoạt tài sản của nhà nước ngay cả những khoản trợ cấp cho người nghèo. Những người nghèo thực sự thì không được hưởng trợ cấp của nhà nước còn những người có của ăn của để thì lại được xếp vào hộ nghèo.

Tôi xin được đưa ra ví dụ điển hình ngay trong lớp của tôi ở một trường đại học công lập. Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo, vùng sâu vùng xa hay gia đình chính sách được miễn giảm học phí.

Nhiều người đi học có xe máy, điện thoại di động và thậm chí là có cả laptop nữa nhưng vẫn được miễn giảm học phí vì gia đính được địa phương xác nhận là hộ nghèo. Tôi không hiểu là hộ nghèo theo tiêu chí như trên thì thế nào mới là giàu, và nếu cứ theo như những trường hợp này thì Việt Nam ta chắc bây giờ đã là một nước công nghiệp từ lâu rồi.

Tôi đem vấn đề này hỏi lại những người bạn đó thì họ nói rất vui là ở địa phương có một "thói quen" là hễ cứ có ai trong xã được đi học cao đẳng, đại học là được xếp vào hộ nghèo để được miễn giảm học phí.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Tiêu điểm
Thảo luận các chủ đề về giáo dục
Lien he quang cao