Phụ huynh yêu cầu cô dạy chữ cho trẻ mầm non
Trong buổi họp đầu năm, một phụ huynh đứng lên trình bày: "Năm ngoái, tôi có cháu vào lớp 1, cũng nghe theo Sở giáo dục và không cho cháu học trước. Kết quả là một năm đó cả nhà phải vật lộn với cháu để theo kịp chương trình...". (Nguyễn Thị Minh Tâm)
> Ân hận vì không cho con học sớm
Người gửi: Nguyễn Thị Minh Tâm
Tôi là mẹ có con năm nay học lớp lá. Trong tuần vừa qua, đi họp phụ huynh cô giáo thông báo năm nay chương trình giáo dục tỉnh nhà không cho các cô giáo hệ mầm non dạy chữ. Lý do là: "Các cô giáo hệ mầm non không có chuyên môn về rèn chữ, nên sẽ làm hư nét chữ của các cháu".
Nghe ra thì quá có lý nhưng tất cả các phụ huynh có mặt hôm đó đều đồng loạt phản ứng và kiến nghị tha thiết yêu cầu cô giáo dạy cho cháu biết đọc và viết để tự tin khi vào lớp 1.
Có một vị phụ huynh đứng lên trình bày: "Năm ngoái, tôi có cháu vào lớp 1, cũng nghe theo Sở giáo dục và không cho cháu học trước. Kết quả là một năm đó cả nhà phải vật lộn với cháu để theo kịp chương trình...". Vị phụ huynh còn kể ra một lô cái vô lý chương trình của lớp 1 và khẳng định rằng nếu con không đọc thông viết thạo thì sẽ không học được chương trình hiện tại.
Và buổi họp kết thúc với ý nguyện của cô giáo duy trì trẻ đến trường 100% sĩ số.
Còn tôi, khi buổi họp kết thúc, trong đầu miên man suy nghĩ, có nên cho cháu học tiếp trường công lập hay phải chuyển cho cháu sang trường tư để được đọc, viết và gia đình cũng yên tâm hơn khi chỉ còn một năm nữa là cháu vào lớp 1.
Giá như vào lớp 1 cô giáo cũng sẽ dạy từ đầu với những tiết học sơ khai cách cầm bút, hướng dẫn các cháu đưa những nét chữ đầu tiên thì tôi tin rằng tất cả các bé biết chữ do học trước sẽ bị chán nản và dần dần sẽ không ai cho các cháu học trước khi vào lớp 1.
- Trẻ em không còn chút thời gian nào vui chơi (01/10)
- Trẻ lớp 1 được điểm thấp vì không đến nhà cô học thêm (01/10)
- 9X - balô, kính cận, vẹo cột sống (30/09)
- Xe buýt đuổi hành khách vì không có tiền trả lại (29/09)
- Đồng cảm với phụ huynh có con bị miệt thị (29/09)
- Con tôi đã bị cô giáo mắng là đồ bị thịt, vô tích sự (29/09)
- Từng đánh học sinh, tôi ước có thể sửa chữa sai lầm đó (29/09)
- Trẻ lớp 1 cũng phải học bài tới 10 giờ tối (29/09)
- Tâm sự của người mẹ có con bị thầy cô miệt thị (29/09)
- Cảm thông với thế hệ 9X (29/09)
- Cần hướng nghiệp cho học sinh hơn là loay hoay cải tiến thi (28/09)
- Tâm sự người chị có em gái ở tuổi 9X (27/09)
- Con trai tôi kể bị cô giáo dùng thước kẻ đánh (27/09)
- 9X sẽ phát triển về thể chất và tâm hồn như thế nào? (27/09)
- Nhà trường hình như đang dồn trách nhiệm dạy học cho phụ huynh (27/09)
| Tiêu điểm | ||||||||
|
| Thảo luận các chủ đề về giáo dục | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|




E-mail
Bản In











Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress