Thứ ba, 8/7/2008, 19:55 GMT+7

Bị bạn gái ghen vì chụp hình cùng hoa hậu

Đoàn hoa hậu chạy ào ra bãi biển, tôi lẽo đẽo bước theo sau với cảm giác ngại ngần vì không biết họ có "ưa" mình hay không? Mãi đến 4 giờ chiều, tôi mới xin chụp hình được với 2 cô Hoa hậu Indonesia và Singapore. (Dương Thanh Hữu)

Thế là cảm giác chờ đợi để được tiếp cận các Hoa hậu Hoàn vũ cũng đã đến. Chiều ngày 25/6, từ lúc 1h30 tôi đã túc trực tại bãi biển của Palm Garden Resort Hội An để được tận mắt chiêm ngưỡng sắc đẹp toàn cầu mà ít ai có cơ hội như tôi.

Độc giả Dương Thanh Hữu và Hoa hậu Indonesia.
Độc giả Dương Thanh Hữu và Hoa hậu Indonesia.

Khoảng 30 phút sau, đoàn Hoa hậu tiến về Palm Garden và họ chạy ào ra bãi biển, tôi lẽo đẽo bước theo sau với cảm giác ngại ngần vì không biết họ có "ưa" mình hay không? Mãi đến 4 giờ chiều, tôi mới xin chụp hình được với 2 cô Hoa hậu Indonesia và Singapore. Cảm giác thật thú vị có một không hai vì tôi nghĩ không dễ gì họ sẽ quay lại đây trong tương lai gần. Tôi chụp hình với 2 cô này vì tôi thiên về vẻ đẹp Á châu hơn. Sau khi đem 2 tấm hình này về khoe với cô bạn gái của tôi thì ôi thôi nhận được một tuần ghen đầy khắc nghiệt, giải thích thế nào cô ta cũng không chịu. Cô ta cho rằng tôi có thói trăng hoa, thích chọc ghẹo, thế là đành an ủi mình rằng: bị ghen kiểu này dù sao cũng... sướng.

"Bị ghen kiểu này dù sao cũng... sướng".

Xin chia sẻ 2 tấm hình cùng các bạn. Ghi chú là phải năn nỉ các phóng viên chụp giùm cho đó vì mình... không có máy hình.

Hãy chia sẻ ảnh chụp chung và cảm xúc của bạn về các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ vào hòm thư vanhoa@vnexpress.net để có cơ hội nhận vé xem lễ đăng quang hoặc tiệc chúc mừng tân Hoa hậu ngày 14/7.

Link Site
Cảm xúc âm nhạc
Bạn yêu thích một ca khúc nào đó và dâng tràn cảm xúc mỗi lần lắng nghe? Bạn muốn gửi một bài hát hay và ý nghĩa đến người thân yêu cùng lời đề tặng? Hãy chia sẻ tại đây. "Cảm xúc âm nhạc" của VnExpress sẽ giúp bạn bày tỏ tấm lòng.
Beyonce bất cần một cách… quyến rũ (Lê Giang)
Tâm sự chú bê con (Nguyễn Hoàn)
Có ai biết trước những giấc mơ của chính mình? (Lê Giang)
Hãy chờ em ở cuối con đường (Tuongvicanhmong)
Có lẽ nào anh lại quên em... (Cô gái chân tình)
Thử làm phóng viên
Cung cấp thông tin, hình ảnh về những ngôi sao bạn gặp. Chia sẻ tại đây.
 
 
 
 
Lien he quang cao