Thứ hai, 26/10/2009, 09:37 GMT+7

Leixoes lại thất bại vì tân binh Công Vinh không xuất trận

Nhiều người Việt Nam thức khuya chờ đợi xem Công Vinh thi đấu trong trận làm khách trên sân Vitoria Setubal rạng sáng hôm nay 26/10. Nhưng thêm một lần nữa, người hâm mộ Việt phải thất vọng vì Công Vinh không được tung vào sân, và kết quả đội Leixoes đã bại trận với tỷ số 0-1. (Lê Minh Đức)

Trong tất cả các trận giao hữu và chính thức vừa qua, trận nào CV ra sân thì Leixoes đều dành chiến thắng; và ngược lại, hầu hết đều thua. Phải chăng nhờ "vía" Công Vinh tốt ? Nghĩ vậy thì có thể bị xem là mê tín, nhưng mà ... cũng có thể.

Vì rõ ràng Công Vinh nhà ta không phải quá xuất sắc nếu so với các cầu thủ khác của CLB này, nhưng hễ anh chàng này có mặt thì CLB lại có vẻ "ăn nên làm ra". Tiếc là hôm nay ông HLV sói đầu đã... cứng đầu không chịu tung Công Vinh ra sân dù chỉ 1 phút (ngay cả khi hàng tiền đạo đá chính và những người vào thay đều làm ăn rất tệ) để người hâm mộ VN có thể mục sở thị người Việt Nam trên sân cỏ Châu Âu thực tế như thế nào (Đây là trận đấu đầu tiên của Leixoes được VCTV3 truyền hình trực tiếp) ... !

Tác giả chắc anh em của Công VInh

Sao không nói là Công Vinh đã may mắn không phải ra sân khi mà Liexoes thua nhĩ? Công Vinh đâu phải là siêu sao như RM cần CR9 đâu mà cứ tung hô lên như thế?

Dạng cầu thủ như CV thì ở Châu Âu có mà đầy, khoảng U17 là tài năng cũng vậy rồi. Về Việt Nam sớm đi em trai!

( nguyễn minh tuấn )


Chỉ là thổi phồng

Gớm, CV đá có hay như báo chí thổi phồng lên không ? Kể cả đá ở Việt Nam.

Chán!

( Nguyen Tuan)


Tôi ủng hộ.

Tôi rất trân trọng những bài viết có thông tin của các bạn. Chúng ta hãy xem và nắm bắt những thông tin cần biết. Các bạn hãy viết những bài viết và những bình luận của mình. Ở bài viết này tôi đồng ý với ý kiến của bạn Công Vinh và bạn Yong shi hu vì trình độ của các cầu thủ trong trận đấu đã nêu quá tệ thậm chí không bằng Thanh Hoá đá với TP Hồ Chí Minh, thậm chí nếu về sân Gò Đậu còn có thể bị Bình Dương chấp nửa trái. Chính vì những thông tin này nên tôi thấy bài viết này có lý. Cảm ơn bạn viết Lê Minh Đức.

( Ngọc Diệp )


Công Vinh mãi là Công Vinh

Công Vinh mãi là Công Vinh, không thể là Beckham hay Ronaldo được. Đừng tâng bóc chú ấy lên quá, kẻo vỡ mặt chú ta. Tôi chẳng hiểu tác giả tại sao lại viết tựa như vậy

( khanh )


Đừng thổi phồng vì chữ "vì"

Đừng có thổi phồng Vinh quá, vì huấn luyện viên họ có ý của họ, thua trận nhưng đừng đề cao "vì" Vinh không được vào sân, cứ làm như một mình Vinh quyết định số phận của họ

( Thanh Hải )


Nhìn nhận lại cho đúng

Dù LX có đá kém thật nhưng đừng vì thế mà nói là LX k thắng là vì k có CV. Tại VN hoặc ĐNA thì CV đúng là hay thật nhưng nếu đã ra tầm Châu Âu rồi thì cũng nên nhìn nhận lại chứ ghi như thế thì tội nghiệp CV lắm.

( Kenny )


Quá nực cười !

Tôi hoàn toàn tán đồng ý kiến của bạn Nguyen Phuong. Quá hài hước

( Rien Havane )


Hơi quá

Bạn này làm cái tựa đề hơi quá, bạn để lại đi không thì mang tiếng chết.
Phải biết mình là ai chứ. Tôi yêu quý CV9 nhưng cũng không nghĩ được như bạn.

( Nguyễn Hữu Tuấn)


Quá tệ

đây là lần đầu tiên tôi theo dõi hết 1 trận đấu giữa hai đội bóng bậc trung ở Bồ và cảm thấy chất lượng ở đây so với việt nam cũng không hơn nhau là mấy, về tinh thần thi đấu thì chỉ bằng 1/3. 1 tiền đạo đẳng cấp như pouga (biên chế sevilla) còn chả làm dc gì thêm công vinh vào cũng thế. Tiền đạo chả làm dc gì khi hàng tiền vệ chơi quá tệ.

( thuận )


Chả biết mình là ai

Thấy các anh chỉ hết lòng ca ngợi CV rồi còn lấy cả vía ra dọa hay mang cả tinh thần dân tộc ra mà tự hào tôi thấy thật chả đáng hoan nghênh. Muốn tiến bộ đc thì nên tự biết mình là ai đang đứng ở đâu cần thêm gì để mà cố gắng phấn đâu. Tự ru ngủ mình như thế thì sẽ chả làm nên trò trống gì đâu. Thân.

( nguyễn hữu hùng )


1, 2

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao