Thứ tư, 8/4/2009, 15:35 GMT+7

Mọi người hãy bình tĩnh vụ Dương Hồng Sơn

LĐBĐVN cũng chỉ dám đề nghị BTC xem xét tư cách Quả bóng vàng. Vì thế người hâm mộ hãy bình tĩnh về mức độ vụ việc. (Trần Trình).

Hồng Sơn có lỗi, vì đi ăn nhậu quá giờ quy định, để người lạ vào chỗ ở của CLB, dẫn tới vụ Sỹ Mạnh đá hai cầu thủ. Anh ta thừa nhận như thế và CLB cũng chỉ treo giò và phạt tiền vì lỗi đó, lỗi vi phạm nội quy.

Còn việc Sơn có chủ mưu xúi Sỹ Mạnh đá hai cầu thủ T&T trong lúc say rượu hay không thì chúng ta không rõ. CLB, cầu thủ các bên đều không thừa nhận việc này. Các bản tường trình cũng thế.

Tôi nghĩ, treo giò hai trận, phạt tiền là được rồi.

Còn tư cách cầu thủ ở cấp đội tuyển. Gerrard của Anh. C Ronaldo của Bồ Đào Nha... nhiều siêu sao lắm, họ còn mắc những lỗi to hơn: đánh người hộp đêm, gái gú tùm lum. Nhưng bị ở đâu thì phạt ở đó thôi. Hơn thế, không phải Hồng Sơn có lỗi trước khi giành quả bóng vàng.

Vụ này cũng phải hiểu rõ nội tình của T&T thì các bạn mới phán quyết được. Bóng đá Việt Nam rắc rối lắm. Chưa biết ai là người khiêu khích trước. Hơn thế, hồi đội tuyển tập trung, có mấy vụ hai tuyển thủ tập cáu đánh nhau. Khi giành Cup vàng. Mọi người quên tiệt, khen họ là người hùng. Sao lúc đó không chỉ trích những trường hợp đó, đuổi họ khỏi tuyển! Là người, ai cũng có lỗi.

Chúng ta đừng vin vào hai từ đạo đức để hủy hoại một tài năng, khi lỗi của anh ta không tới mức như thế.

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao