Thứ hai, 22/12/2008, 08:33 GMT+7

Chiến thắng của cách dùng người

Thật vui khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, tuy nhiên qua trận đấu này tôi mong là mọi người nên có một cái nhìn thoáng hơn cho huấn luyện viên Calisto. (Khoa Vu)


1. Chúng ta phải cám ơn Liên Đoàn bóng đá VN là đã "gan cùng mình" khi luôn ở cạnh và ủng hộ HLV Calisto và các cầu thủ, ít ra là bằng lời nói.

2. Như HLV Calisto đã nói từ trước khi mới bắt đầu nhận lời dẫn dắt đội tuyển VN, nếu cần thì ông ấy đã gọi vào đội tuyển VN những tên tuổi được coi là lớn hay nổi tiếng, nhưng những tên tuổi được coi là lớn hay nổi tiếng này thường là "có tiếng nhưng không có miếng", ông chỉ tuyển vào những cầu thủ muốn cống hiến, hy sinh, chứ không tuyển những "ngôi sao" mang bệnh hoang tưởng do báo chí hay "truyền thuyết bầu chọn"

3. Cách tạo dư luận của HLV Calisto làm cho những đối thủ tưởng rằng đội tuyển đang bị rạn nứt vì mâu thuẫn nội bộ, cầu thủ ganh ghét nhau.

4. Cám ơn báo chí đã giúp cho kế hoạch của HLV Calisto thành công.

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao