Thứ sáu, 11/12/2009, 11:18 GMT+7

Tôi sợ tình yêu của phụ nữ

Ngày Tết, Minh đến nhà tôi thẳng thừng bảo tôi phải yêu và cưới Minh. Tôi trả lời không và nói ra hết những mệt mỏi mà Minh gây ra cho tôi. Minh không nghe và xỉ vả tôi rất nhiều. Từ hôm đó tình yêu của Minh trở thành lòng căm thù với tôi. (Nguyên)

From: Nguyên
Sent: Saturday, December 05, 2009 11:12 AM

Là con trai nhưng tôi giao tiếp với phái nữ rất tự nhiên, thoải mái vì trong gia đình tôi là nam duy nhất và lớn lên giữa mẹ, 4 người cô dì và 3 đứa em gái. Sau khi học đại học thì có cô Minh học cùng nói yêu tôi, nhưng tôi thật sự không có tình cảm và thấy mình không phù hợp với Minh về tính tình và về lối sống.

Tôi là người hết sức nghiêm túc trong tình cảm nên tôi đã nhiều lần cho Minh biết rằng với tôi Minh chỉ là bạn mà thôi, nhưng tế nhị. Tôi ít khi nào nói những lời không hay. Nhưng Minh vẫn một mực theo đuổi, bất chấp sự khước từ của tôi. Trước mặt mọi người Minh luôn tìm cách biểu hiện tôi và Minh đang yêu nhau, nhiều lúc làm tôi rất bực. Nói thanh minh với các bạn thì Minh mất mặt, bản thân tôi cũng không thể vui vẻ gì.

Tôi cứ tránh mặt Minh, dù mỗi ngày đều nhận được điện thoại, nhắn tin và email, như khủng bố tinh thần. Nhưng vì bạn bè cùng lớp thường xuyên tổ chức gặp nhau nên tôi và Minh lại gặp mặt nhau, những màn kịch lại tiếp tục và ngày càng tăng nặng hơn. Những trách móc, khóc lóc, giận dỗi làm tôi hết sức mệt mỏi. Lời nói thẳng từ tôi là không có chút yêu thương gì với Minh đã trở nên không còn hiệu nghiệm nữa.

Bạn bè cũng nhiều lần khuyên Minh giúp tôi nhưng cũng không kết quả. Đến ngày Tết, Minh đến nhà tôi thẳng thừng bảo tôi phải yêu Minh và cưới Minh. Tôi trả lời không và nói ra hết những mệt mỏi của bản thân mà Minh gây ra cho tôi. Minh không nghe và xỉ vả tôi rất nhiều, những lời lẽ khó nghe rằng tôi ngu ngốc nên không yêu Minh.

Từ hôm đó tình yêu của Minh trở thành lòng căm thù với tôi. Bao nhiêu tin nhắn, email với lời lẽ không hay tôi nhận được hằng ngày. Minh đến tất cả bạn bè của tôi và nói nhiều điều không hay, kể cả các đồng nghiệp tôi Minh cũng tận dụng nốt. Những gì của tôi đều được Minh tô vẽ cho mọi người thấy với diện mạo xấu xa. Tôi thật sự chán nản và thấy phụ nữ sao mà đáng sợ thế. Tôi trở nên hết sức ngại khi tiếp xúc với mọi người.

Tôi bị đau bao tử nặng và theo lời khuyên của gia đình tôi trở về quê dưỡng bệnh. Tôi vui vẻ đồng ý ‎vì thoát khỏi hoàn cảnh lúc đó và không phải gặp Minh nữa, hy vọng Minh sẽ quên đi.

Sau một năm tôi bình phục và mọi chuyện cũng đã quên đi, tôi quay lại thành phố. Tôi tránh gặp Minh và hạn chế giao tiếp với các bạn vì sợ Minh lại biết tôi quay về thành phố. Để ổn định cuộc sống tôi nhờ một số bạn bè tìm giúp nhà để tôi thuê. Trong các người bạn tôi nhờ có cô Linh là bạn của người con dì tôi, mọi người đề nghị tôi nhờ Linh vì Linh làm việc ở quận và thông thuộc địa bàn nên sẽ dễ tìm nhà cho thuê vừa ý tôi.

Tôi với Linh trước đây chỉ đi chơi nhóm với nhau vài lần. Khi tôi đi cùng với người em con dì tôi, tôi xem Linh như bạn thân của em tôi nên cũng tỏ ra thân thiết. Trong thời gian về quê tôi không liên hệ và biết thông tin nào của Linh cả. Nhận lời nhờ của tôi, Linh có mời tôi đến nhà để hỏi thêm những thông tin về ngôi nhà tôi muốn thuê, nhiệt tình giúp đở tìm nhà.

Khi đến nhà tôi có gặp một người bạn gái của Linh là Quyên. Linh giới thiệu Quyên là bạn thân của Linh, ở gần nhà nên thường đến nhà Linh chơi và gần như ở nhà Linh thường xuyên, ăn ngủ ở nhà Linh như người nhà. Tôi không để ý đến Quyên nhiều vì việc tôi đến nhà Linh là nhờ Linh tìm nhà. Mấy lần hỏi được nhà nào cho thuê thì Linh lại nhắn tôi đến và cùng đi xem nhà. Những lần sau đến nhà Linh thì Quyên khó chịu ra mặt, không muốn tôi giao tiếp với Linh.

Tôi thật sự cũng không quan tâm nhiều. Đến một hôm Linh nhắn đến nhà buổi chiều sau giờ Linh đi làm về để đi cùng Linh xem một ngôi nhà Linh vừa hỏi thăm họ cho thuê. Tôi vừa đến nhà thì nghe Quyên la lối ầm ĩ trong nhà, tôi nghe không rõ nhưng có liên quan đến tôi. Linh thấy tôi vội chạy ra kéo tôi đi khỏi nhà nhanh chóng, Quyên chạy theo kêu tên tôi và la lối rằng tôi phải làm rõ mọi chuyện. Linh lên xe và bảo tôi chở đi nhanh.

Khi đi khỏi tôi mới hỏi Linh là có chuyện gì? Linh không nói chỉ trả lời gọn với tôi là Quyên ghen. Tôi thật sự bàng hoàng, thắc mắc mọi chuyện và hỏi lại Linh, nhưng Linh không nói gì cả. Khi đến xem nhà thì tôi rất vừa ý ngôi nhà này định thuê. Nhưng những lời Linh nói trong khi xem nhà làm tôi sửng sốt. Linh nói là bếp này thì Linh rất thích vì Linh sẽ thường xuyên đến và muốn nấu ăn cho tôi trọn đời. Tôi lờ mờ nhận ra sự việc.

Khi đưa Linh về đến nhà, Quyên lại chận ở cửa la lối ầm ĩ rằng tôi phải gặp riêng Quyên để nói chuyện, hăm dọa là tôi sẽ biết tay nếu tôi muốn có gì với Linh. Linh kéo Quyên vào nhà, và chạy ra đẩy tôi đi khỏi nhanh. Đi về nhà tôi thắc mắc mãi và những mảnh ghép hình thành rõ bức tranh mà tôi vô tình không nhận ra.

Linh và Quyên có quan hệ trên mức bạn bè và có lẽ Quyên là người yêu Linh. Khi thấy Linh có ý với tôi nên Quyên ghen. Thật sự từ trước đến nay tôi chỉ nghe nói những người đồng tính rất ghen và ghen rất khủng khiếp, bây giờ tôi mới thấy tận mắt. Quyên nhắn qua người quen đến tôi rằng tôi đừng tìm đến Linh nữa, nếu không Quyên sẽ tìm ông đồng bà cốt nào đó để yểm bùa tôi và sẽ tìm đến nhà tôi thuê để quậy phá nát nhà tôi.

Tôi suy nghĩ thấy mình không nên tìm đến nhờ Linh nữa và nghĩ rằng để Linh tự giải quyết chuyện của Linh nên tôi trốn và không tiếp xúc với Linh nữa. Sau đó tôi nghe rằng Linh đã tìm tôi rất nhiều. Quá khứ với Minh là bài học làm tôi rất sợ những gì sẽ xảy ra với Linh và bây giờ thêm Quyên nữa. Sau thời gian 6 tháng trốn tránh, tôi lại nghe tin Linh nói với bạn bè là Linh hiện rất căm thù tôi, Linh biết tôi ở đâu thì Linh sẽ cho tôi biết tay.

Các anh chị ơi, tôi phải làm sao đây? Tại sao phụ nữ yêu người nào mà không được đáp lại thì đáng sợ đến như thế? Từ tình yêu đến thù hận sao chỉ là ranh giới mong manh thế? Tôi có làm gì nên tội mà Minh và Linh, Quyên đối với tôi như thế? Tôi rất nghiêm túc và rạch ròi trong tình cảm, không bao giờ làm cho Minh hay Linh hiểu lầm về tình cảm của tôi. Nếu bắt tôi phải đáp lại bất cứ người phụ nữ nào yêu tôi thì tôi phải cưới Minh và cả Linh làm vợ hay sao, dù tôi không hề có tình cảm với họ?

Tôi hiện rất sợ tình yêu của phụ nữ, giúp tôi với!

Nguyên

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (gõ có dấu, gửi file kèm).

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc (187)
Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn (175)
Nhắn gửi người thương
Thư gửi chồng cũ
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao