Thứ sáu, 6/11/2009, 15:30 GMT+7

Vợ tôi dắt bạn tình về nhà

Tôi thực sự sốc và gia đình tôi cũng rơi vào tình trạng tương tự vì không ai nghĩ cô ta hiền lành thế, đối xử với tôi như thế và tôi cũng yêu thương vợ như thế mà lại dối trá đến vậy. Cô ta lên kế hoạch yêu cầu tôi mua nhà hoặc cho cô ta đứng tên sở hữu nhà (nhà của tôi có trước khi cưới)
Vợ tôi ngọt ngào dối trá/Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn

From: Edward Eid
Sent: Monday, October 26, 2009 11:36 AM

Gửi anh Hòa và anh Đức,

Qua tâm sự của hai anh, tôi thực sự cũng đồng cảm một phần chuyện của hai anh, tuy chuyện của tôi ở góc độ khác, nhưng xét ở mức nào đó, nó rơi vào hoàn cảnh tương tự:

Tôi lấy vợ khi cô ấy mới ra trường và chưa có việc làm, tôi hỗ trợ cô ấy tìm kiếm việc và hướng dẫn cô ấy từng bước để hòa nhập môi trường làm việc mới (trước và sau khi cưới vợ, có khá nhiều phụ nữ muốn đến với tôi, nhưng tôi luôn tôn trọng vợ, chưa bao giờ có ý định phản bội và luôn cho cô ấy biết những chuyện này). Sau đó, chúng tôi cưới khi cô ấy đi làm được 7 tháng.

Tôi là người quản lý một công ty cổ phần, do nhu cầu phát triển, tôi muốn đi học tiếp, nhưng do dự mãi rồi cũng quyết định đi học ở nước ngoài. Nhưng thay vì chọn những cơ hội học ở các nước tiên tiến mà tôi đã được chấp nhận, tôi chọn học trong khu vực để có điều kiện về thăm vợ thường xuyên (tôi đi học sau khi cưới khoảng 6 tháng). Tuy tôi có đủ điều kiện mang vợ theo, nhưng vì nghĩ cô ấy mới ra trường và kinh nghiệm làm việc chưa có, chúng tôi thống nhất là cô ấy sẽ ở lại Việt Nam để bổ túc thêm kiến thức và kinh nghiệm làm việc, trực tiếp tôi qua các mối quan hệ của mình để đưa cô ấy vào làm tại một ngân hàng nước ngoài.

Trong thời gian đi học, tôi ngày nào cũng liên lạc với vợ và hướng dẫn cô ấy cách sống, cách làm việc. Tuy nhiên, chỉ sau 5 tháng đi học, tôi phát hiện vợ có hiện tượng lạ và hẹn hò với người khác. Tôi đã cảnh cáo và nhắc nhở, đồng thời chú ý chăm sóc hơn. Có dịp nghỉ vài ngày là tôi lại về Việt Nam hoặc mua vé máy bay cho cô ấy qua thăm tôi. Tuy nhiên, cách đây khoảng 10 tháng, khi cô ấy qua thăm tôi, tôi có việc nên đi ra ngoài, khi quay lại thì thấy cô ấy đang nói chuyện với người đàn ông khác (qua mạng) rất vui vẻ trên máy tính của tôi và khi thấy tôi thì đột ngột tắt máy.

Chúng tôi đã căng thẳng với nhau. Tôi viết một đơn ly hôn và nói nếu thêm một lần nữa thì tôi sẽ ly hôn. Tôi cũng tưởng cô ấy sẽ chấm dứt quan hệ với anh ta (anh ta hơn cô ấy 15 tuổi, hiện là Phó giám đốc một công ty TNHH, đã ly dị vợ và có 2 con). Nhưng không, cô ta lại tiếp tục, cho dù sau đó một tháng tôi quay về Việt Nam, cô ấy vẫn chăm sóc, ngọt ngào, và hằng ngày tôi ở nước ngoài vẫn chăm chăm yêu cầu tôi phải liệt kê tôi làm gì, ở đâu để cô ấy nắm. Nếu cô ấy không lên mạng thì thôi, còn lên thì cho dù tôi đang làm gì cũng phải bỏ để nói chuyện với cô ấy.

Nhưng sự việc ai dè, cô ấy càng quá đáng hơn tìm mọi cách chứng minh là tôi đang quan hệ với người khác và không còn yêu cô ấy, làm tôi luôn phải bỏ học giữa chừng để quay về nước. Đã có lúc tôi muốn buông tất cả để cứu vãn hạnh phúc gia đình, nhưng tất cả chỉ là một màn kịch mà cô ấy dựng lên. Lần thứ hai tôi phát hiện ra quan hệ với người kia thì cô ấy cho biết là khách hàng, nên phải chăm sóc, phải quan tâm. Tôi cũng tha thứ và nói thêm một lần nữa là đừng bao giờ lừa dối tôi, dù thêm một lần nữa là tôi sẽ chấm dứt tất cả và tôi qua mối quan hệ của mình dự định chuyển cô ấy qua bộ phận khác.

Nhưng một lần nữa tôi sai lầm, trong một lần về nước, do tôi luôn ở bên cạnh nên cô ấy không có cơ hội liên hệ với người tình của mình. Nhưng cô ấy đã dại dột liên lạc và tôi bắt gặp được. Từ đó tôi truy hết lại và gặp gỡ các người biết chuyện, thì ra tôi là người có bằng chứng sau cùng. Gia đình tôi đã biết trước đó, nhưng sợ tôi buồn đã không nói, và nghĩ cô ta là người hiền lành, chắc là đi lại với khách hàng (cô ta còn dám dắt bạn tình về nhà tôi nửa đêm, hàng xóm phát hiện nhưng sợ bị trả thù nên chả ai dám nói, vì chúng tôi ở riêng).

Qua các mối quan hệ của mình, tôi lần ra tất cả người từng đi cùng với 2 người họ, kèm theo các email liên hệ, rồi chat trên mạng. Tôi thực sự sốc và gia đình tôi cũng rơi vào tình trạng tương tự vì không ai nghĩ cô ta hiền lành thế, đối xử với tôi như thế và tôi cũng yêu thương vợ như thế nào mà lại hành xử dối trá đến vậy. Cô ta còn lên kế hoạch yêu cầu tôi mua nhà hoặc cho cô ta đứng tên sở hữu nhà (nhà của tôi có trước khi cưới). Hiện nay, tuy chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn, nhưng là một bài học khi mà một sự ngọt ngào hay trình độ học vấn không thể đánh giá được hết nhân phẩm của con người.

Trước đến nay, tôi thường xuyên theo dõi mục Tâm sự, và thường thấy đàn ông chúng ta là người bội bạc, nhưng có lẽ số người đàn ông bị phụ nữ lừa dối hoặc như chuyện của hai anh hay tôi thì ít người dám lên tiếng, vì sĩ diện của chính mình. Chúc hai anh mạnh khỏe.

Edward

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao