Thứ năm, 5/11/2009, 16:22 GMT+7

Anh trai tôi ngậm đắng nuốt cay vì lấy phải vợ gian dối

Anh tôi ly hôn đã được 3 năm và trong 3 năm vừa qua anh sống như đã chết. Gia đình, bạn bè, xã hội ai cũng lên án anh vì hồ đồ, nghe lời người ngoài mà đi ly hôn, phá một gia đình. Anh tôi phải nhẫn nhịn những chuyện đó vì anh sợ nói ra sự thật thì chị sẽ mất tất cả. (Bich Van)
>Người yêu gian dối

From: Bích Vân
Sent: Thursday, November 05, 2009 8:27 AM

Gửi anh Công!

Tôi đã đọc những dòng tâm sự của anh về cô vợ sắp cưới. Chuyện của anh thật buồn nhưng vẫn có cơ hội để sửa chữa. Tôi không thể khuyên anh bất cứ một điều gì vì ai cũng lý lẽ riêng của mình. Tuy nhiên tôi xin kể câu chuyện của anh trai tôi coi như một tham khảo để anh có thêm suy nghĩ.

Anh tôi quen chị tôi khi vừa tốt nghiệp ĐH, còn chị ấy vẫn đang học cao đẳng. Thực sự thì khi quen anh đã biết chị có 2 người bạn trai và đã chia tay nhau và cũng biết chị đã "sống thử" với 2 người đó. Tuy nhiên khi anh hỏi về chuyện đó thì chị khẳng định là "chưa bao giờ" có chuyện đó. Còn chuyện chị không còn con gái là do một tai nạn giao thông.

Rất nhiều người đã khuyên anh không nên lấy chị vì ngay từ những tìm hiểu đầu tiên, chị đã không nói thật về quá khứ và còn những vấn đề khác nữa (vì tôn trọng anh nên bạn bè anh cũng không dám nói hết). Tuy nhiên vì quá yêu chị nên anh tôi chấp nhận chuyện đó trong suy nghĩ của anh thì ai cũng có sai lầm và quan trọng nhất là chị từng có những đau khổ của tình yêu và sự chia ly nên chị sẽ biết quý trọng hạnh phúc của mình đang có.

Anh quyết định tổ chức đám cưới với chị trong sự ngăn cản quyết liệt của anh em và kể cả sự ngăn cản quyết liệt của gia đình chị (thậm chí nói chính xác là sỉ nhục vì mẹ chị luôn nói là anh không xứng đáng với chị, không môn đăng hộ đối với gia đình chị, dù anh là người đàng hoàng và gia đình rất nề nếp nhưng là gia đình công chức còn gia đình chị là gia đình làm ăn).

Lấy anh, những năm đầu chị tương đối đàng hoàng nhưng đúng như cổ nhân nói "Giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời" chị sẵn sàng nói dối với anh bất cứ lúc nào, đồ đạc, tiền bạc của anh chị, chị cho các em bên chị mỗi khi em chị đòi hỏi sau đó nói với anh là mất hay thất lạc... Nhưng tai hại nhất là sau mấy năm lận đận trong công việc chị được thăng chức và được giám đốc công ty để ý.

Dù được anh cảnh báo, ghen tuông, thậm chí nhẫn nhục để giữ chị lại nhưng bản chất vẫn là bản chất, chị lao vào chuyện quan hệ yêu đương với giám đốc bất chấp tất cả. Khi mọi chuyện vỡ lở ra, thay vì nhận lỗi thì chị lại quay qua đổ thừa do anh tôi nghe người ta nói xấu về mối quan hệ của chị với giám đốc, rằng chị chỉ yêu có mình anh, không muốn ly hôn. Trong khi đối với anh thì chị quyết liệt đòi ly hôn khi anh hy vọng hàn gắn được gia đình.

Anh tôi ly hôn đã được 3 năm và trong 3 năm vừa qua anh sống như đã chết. Gia đình, bạn bè, xã hội ai cũng lên án anh vì hồ đồ, nghe lời người ngoài mà đi ly hôn, phá một gia đình. Anh tôi phải nhẫn nhịn những chuyện đó vì không thể giải thích với bất cứ ai về chuyện tại sao anh ly dị. Vì anh sợ nói ra sự thật những chuyện chị đã sỉ nhục anh khi anh ghen tuông, những lần hẹn hò yêu đương của chị với giám đốc thì chị sẽ mất tất cả (gia đình chị cũng không biết sự thật về chuyện này do chị giấu và chỉ nói tất cả do anh tôi).

Bản chất vẫn luôn là bản chất rất khó thay đổi anh Công à. Chẳng qua là nó có cơ hội hay hoàn cảnh để mà thể hiện ra bên ngoài thôi. Cuộc sống vợ chồng ngay từ đầu đã xây dựng (dù cố tình hay vô tình) trên sự lừa dối nhau thì sau này sẽ rất khó có hạnh phúc. Anh Công sẽ sống mãi với sự nghi kỵ, không tin tưởng ở vợ anh. Còn vợ anh sẽ có lúc lại nói dối anh để giải quyết một việc nào đó của chị.

Đôi lời chia sẻ với anh, mong anh có quyết định sáng suốt cho riêng mình.

Chào thân ái.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao