Thứ năm, 5/11/2009, 16:39 GMT+7

Không thể chung sống với người vợ nói dối như Cuội

Tôi cũng yêu và cưới một người vợ dối trá, tôi cũng đã tha thứ cho cô ta rất nhiều lần. Nhưng đúng là không thể nào thay đổi được tính cách của một con người đâu bạn. Cuối cùng tôi chọn giải pháp là giải thoát cho mình còn hơn là chung sống với sự dối trá của cô ấy. (Hoang Nam)
>Người yêu gian dối

From: Hoang Nam
Sent: Thursday, November 05, 2009 8:40 AM

Chào bạn,

Đọc những dòng trong bài viết của bạn tôi thấy giống trường hợp của tôi quá. Tôi cũng yêu và cưới một người vợ dối trá, tôi cũng đã tha thứ cho cô ta rất nhiều lần. Nhưng đúng là không thể nào thay đổi được tính cách của một con người đâu bạn. Cuối cùng tôi chọn giải pháp là giải thoát cho mình còn hơn là chung sống với sự dối trá của cô ấy.

Nhưng hoàn cảnh của bạn, bạn đã có thai với người đó, bạn còn có trách nhiệm của một người cha nữa. Điều này rất khó cho bạn lựa chọn. Nếu bạn vẫn yêu cô ta, bạn nghĩ rằng có thể tha thứ cho cô ta được, bạn nghĩ rằng bạn có thể thay đổi bản tính của cô ta được thì bạn hãy cưới. Còn nếu không bạn nên chọn giải pháp khác.

Đừng theo vết xe đổ của tôi.

Chúc bạn thành công.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao