Thứ năm, 5/11/2009, 17:12 GMT+7

Bất bình với cách cư xử của Công

Mới yêu nhau mấy tháng anh đã ăn ở với người ta, đến khi biết tin có thai thì anh lại bực mình. Nếu như không có người tốt bụng khuyên bảo thì chính anh đã giết chết con anh. Thế mà anh còn lớn tiếng nói mình đàng hoàng. (Le Lai)
>Người yêu gian dối

From: lai le
Sent: Thursday, November 05, 2009 2:02 PM

Không phải vì cùng là thân phận phụ nữ nên tôi bênh vực cho người yêu của anh.

Anh nói rằng anh là người có ăn học đàng hoàng, nhưng những gì anh làm có đàng hoàng hay không. Anh không dám tự chịu trách nhiệm với những gì anh làm thì tại sao anh còn quan hệ với cô ấy? Anh chỉ biết thỏa mãn bản thân.

Mới yêu nhau mấy tháng anh đã ăn ở với người ta, đến khi biết tin có thai thì anh lại bực mình. Nếu như không có người tốt bụng khuyên bảo thì chính anh đã giết chết con anh. Người như thế mà còn lớn tiếng nói là mình ăn học đàng hoàng ư?

Tất cả những gì anh nói về bạn gái của mình, tôi nghĩ chỉ là vì anh đang "bực mình" vì bị cô ấy "trói". Nếu anh thương cô ta thật lòng, nếu anh là người có trách nhiệm, có thể anh sẽ thông cảm cho cô ấy. Vì rằng lúc đầu cô ấy còn mặc cảm với hoàn cảnh gia đình của mình nên chưa nói ra. Chuyện đó cũng đâu có gì to tát.

Còn nữa, anh cũng là người có nhiều thời gian rảnh, chịu khó tìm tòi nên những chuyện cô ấy kể với anh về nợ nần gì đó và anh cũng đã đi điều tra. Tôi thật sự bó tay!

Tóm lại, tôi thật sự thương cho số phận của bạn gái anh. Nếu bây giờ chia tay anh thì sẽ tội đứa con sinh ra không có cha. Nếu chấp nhận làm đám cưới với anh thì cô ấy cũng sẽ khổ suốt đời vì tính đàn bà của anh!

Hương Lan

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao