Thứ hai, 2/11/2009, 17:49 GMT+7

Chị Giang hãy cho mình một cơ hội

"Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ", hãy tự cho mình thêm một cơ hội nữa đi. Những dòng chữ tôi viết tại đây để ủng hộ và tăng thêm sức mạnh cho tinh thần chị chứ tôi cũng không dám đưa ra ý kiến đâu, quan trọng nhất vẫn là chị. (Hai Dang)
>Có nên yêu con trai của tình cũ?

From: Paul Hai Đang
Sent: Saturday, October 31, 2009 12:19 PM

Chị Giang thân mến!

Đọc được dòng tâm sự của chị tôi chợt nhớ đến một câu nói "cuốn sách hay nhất là cuốn sách kể về cuộc đời của mỗi người". Câu chuyện của chị giống như một cuốn phim, cuốn phim với những trắc trở, éo le.

Trải qua hai cuộc tình, về khía cạnh pháp luật, đạo đức, xã hội thì không có gì phản đối cả. Rào cản lớn nhất ở đây chính là "tâm lý chị" và khía cạnh dư luận có lẽ sẽ không ủng hộ đâu. Sau những thất bại trước tôi chắc hẳn chị đang thu mình lại, sợ đau khổ thêm một lần nữa phải không?

"Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ", hãy tự cho mình thêm một cơ hội nữa đi. Những dòng chữ tôi viết tại đây để ủng hộ và tăng thêm sức mạnh cho tinh thần chị chứ tôi cũng không dám đưa ra ý kiến đâu, quan trọng nhất vẫn là chị.

Nhưng trước khi quyết định tiến tới với Sinh, chị hãy tâm sự và trao đổi với con gái xem cảm nhận của cháu là như thế nào? Chị cũng cần thắng thắn nói chuyện với Sinh về quá khứ của chị để anh hiểu và thông cảm cho chị.

Chúc chị hạnh phúc.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao