Thứ ba, 29/9/2009, 15:21 GMT+7

Phải nói sao với vợ sắp cưới là chỉ sống 4-5 tháng nữa?

Tình yêu của chúng tôi trải qua bao sóng gió, nhưng ông trời sắp đặt một cái kết có hậu. Chúng tôi dự định cuối năm nay sẽ làm lễ thành hôn. Nhưng mọi dự định của tôi giờ trở thành con số 0 tròn trĩnh. Tôi bị căn bệnh quái ác ung thư. Tôi sẽ chủ động chia tay, nhưng khi em hỏi lý do tôi không biết phải trả lời với em ra sao? (Phương)

From: Phương
Sent: Tuesday, September 22, 2009 12:43 AM

Kính gửi Ban biên tập chuyên mục Tâm sự,

Tôi là độc giả thường xuyên theo dõi chuyên mục Tâm sự để học hỏi những kinh nghiệm mà có lẽ biết đâu sau này sẽ gặp phải trong cuộc sống cũng như trong công việc. Và sau bao ngày đắn đo tôi quyết định viết lên để nhờ các bác, anh, chị cho tôi một lời khuyên.

Tôi năm nay 28 tuổi, là chuyên viên của một công ty lớn của nước ngoài, chuẩn bị được đề bạt làm trưởng phòng và có một công ty được thành lập cùng với vài người bạn chí cốt. Tính cách vui vẻ dễ gần được mọi người quý mến, nhìn chung cuộc sống của tôi có nhiều người phải ghen tỵ.

Tôi quen em trong một buổi chiều mưa mùa thu Hà Nội, em đến với tôi thật ngọt ngào. Tình yêu của chúng tôi trải qua bao sóng gió, biết bao thăng trầm, nhưng ông trời sắp đặt một cái kết có hậu. Em là người vợ lý tưởng mà bao người đàn ông mong muốn, có học vấn, công việc và thu nhập ổn định, chịu thương, chịu khó, biết lo lắng cho gia đình. Chúng tôi dự định cuối năm nay sẽ làm lễ thành hôn.

Nhưng hỡi ôi cuộc sống đang diễn ra suôn sẻ thì ngờ đâu mọi tai họa bắt đầu giáng xuống cuộc đời tôi. Mọi dự định, mọi tính toán của tôi giờ trở thành con số 0 tròn trĩnh mà có lẽ không bao giờ tôi tính toán nổi. Tôi không biết tại sao ông trời lại đối xử với tôi tàn nhẫn vậy.

Đêm đó tôi đi uống rượu cùng một vài người bạn làm cùng công ty ngoài. Tôi uống nhiều lắm cũng được 3-4 chén là say rồi về tới nhà là 11h đêm. Cũng như những lần uống rượu trước, nhưng sao buổi sáng khi thức dậy tôi thấy cổ họng mình đau buốt.

Tôi tìm gặp bác sĩ và bác sĩ chuẩn đoán tôi bị viêm họng kê cho thuốc uống. Tôi uống được 2-3 tuần nhưng không thấy giảm. Tôi tiếp tục tìm tới bệnh viện khác. Kết quả tôi bị căn bệnh quái ác ung thư. Tôi cố gắng tự gạt mình không tin để đi xét nghiệm nhiều nơi khác, kể cả nước ngoài, nhưng kết quả không thay đổi.

Tôi tính sẽ chủ động chia tay, nhưng khi em hỏi lý do tôi không biết phải trả lời với em ra sao? Mà tôi có biết nói dối đâu. Nói dối ai thì được chứ nói dối người sắp làm vợ mình tôi không đành lòng.

Giờ tôi phải làm sao khi tôi chỉ còn có thể sống trên đời 4-5 tháng nữa? Có tiếp tục cuộc hôn nhân hay nói cho em biết rằng tôi sắp phải đi xa? Có ai trả lời giúp tôi không?

Xin chân thành cảm ơn.

Phương

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao