Thứ bảy, 11/7/2009, 12:02 GMT+7

Trốn vợ vì cưới mà chẳng yêu

Tôi tìm cách ra khỏi nhà với mọi lý do để không phải gặp, không phải đối diện với vợ. Trái lại, vợ tôi vẫn yêu tôi cháy bỏng, chăm sóc cho tôi như một ông hoàng và chiều theo mọi sở thích của tôi. (Bao Anh)
> Có nên kết hôn với người mình không yêu

From: Bao Anh
Sent: Friday, July 10, 2009 7:19 PM

Tôi từng đọc rất nhiều tâm sự trên VnExpress.net nhưng hôm nay tôi mới mạnh dạn tham gia ý kiến cùng Nga.

Tôi từng yêu một người con gái từ khi học đại học năm thứ 2. Tình yêu của chúng tôi đã kéo dài trong 7 năm mới đi đến hôn nhân. Em là một cô gái hiền lành, dịu dàng và đảm đang, được bạn bè và những người thân trong gia đình tôi hết mực yêu quý.

Tôi là một kỹ sư xây dựng, công việc nay đây mai đó, ít khi ở gần em. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi rất ít gặp gỡ nhau, có khi chỉ một tháng tôi mới về thăm em một lần. Tình cảm của tôi dành cho em đã nhạt nhòa theo năm tháng. Rất nhiều lần tôi nói với em rằng hãy đi lấy chồng, đừng chờ đợi tôi nữa nhưng em quyết đợi tôi.

Khi tôi đi xa, em thường về thăm bố mẹ tôi, thay tôi chăm sóc các cụ. Mỗi khi gặp tôi, em đều chăm sóc tôi rất chu đáo. Nhưng thực sự trong lòng tôi không còn tình yêu với em nữa mà chỉ là tình thương và sự biết ơn vì những tình cảm em đã dành cho tôi.

Trong thời gian đó, tôi đã gặp một người con gái mà tôi thấy thật sự yêu thương, khơi dậy trong tôi những cảm giác mà từ lâu tôi không còn đối với em nữa. Tôi đã yêu cô ấy và cô ấy cũng rất yêu tôi. Nhưng vì một số chuyện hiểu lầm không đáng có mà chúng tôi đã chia tay.

Khi đó, em lại tìm gặp tôi và muốn được ở bên tôi. Tôi cũng chấp nhận quay lại nhưng thực sự biết trong lòng mình không còn tình cảm gì với em. Em thực sự vui sướng và hạnh phúc. Em muốn chúng tôi làm đám cưới và dọa nếu không cưới thì em sẽ chết.

Tôi hoang mang lo lắng và làm đám cưới trong một tâm trạng buồn chán với hy vọng tình yêu sẽ đến sau hôn nhân. Ngày cưới đối với tôi là một ngày buồn. Tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi phải gần gũi vợ, tôi trơ như một khúc gỗ để mặc em muốn làm gì thì làm. Khi đó tôi chỉ muốn chạy đến gặp người yêu cũ vì trong lòng tôi lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của em.

Tôi đã đến tìm em rồi chúng tôi lại ôm ấp vỗ về nhau, yêu nhau hơn ngày xưa. Tôi muốn ở bên em. Tôi ước gì em là vợ của tôi. Tôi đã kể cho em nghe mọi chuyện, em khóc rất nhiều và khuyên tôi trở về với vợ. Nhưng tôi không muốn thế, tôi chỉ muốn được ở bên em. Chúng tôi lại gặp gỡ và không thể kiềm được tình cảm của mình. Cuối cùng em đã bỏ trốn để tôi quay về với gia đình.

Nhưng cuộc sống với tôi quả là bất hạnh. Tôi tìm cách ra khỏi nhà với mọi lý do để không phải gặp, không phải đối diện với vợ. Trái lại, vợ tôi vẫn yêu tôi cháy bỏng, chăm sóc cho tôi như một ông hoàng và chiều theo mọi sở thích của tôi.
Càng như thế tôi càng thấy cuộc sống buồn chán. Hàng đêm, tôi lang thang nhậu cùng bạn bè. Cuộc sống của tôi giờ đây như địa ngục. Tôi muốn ly hôn mà không đủ can đảm vì vợ tôi quá tốt.

Tôi mong rằng các bạn hãy sáng suốt chỉ kết hôn khi có tình yêu từ hai phía đừng sai lầm giống như tôi.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao