Thứ sáu, 10/7/2009, 16:57 GMT+7

Tình yêu vẫn có thể đến sau hôn nhân

Người phụ nữ có thể yêu khi nhận ra một tình cảm chân thành, không gượng ép, không bắt buộc của người đàn ông. Rồi những đứa trẻ ra đời, sẽ là niềm hạnh phúc của người phụ nữ, có thể bạn sẽ yêu chồng vì bạn yêu con. (Cat)
> Có nên kết hôn với người mình không yêu

From: Cat
Sent: Friday, July 10, 2009 1:35 PM

Gửi Nga và các bạn chuyên mục tâm sự báo Vnexpress!

Mình không biết Nga bao nhiêu tuổi, nên xin được gọi Nga là bạn nhé. Quả thật, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, và mỗi người, mỗi lứa tuổi đều có những nỗi đau buồn riêng.

Cuộc sống hôn nhân và gia đình rất phức tạp, nhưng nếu bạn chọn cuộc sống độc thân thì lại còn mệt mỏi hơn vì dư luận xã hội. Đi đâu, làm gì, đều bị hỏi bao nhiêu tuổi rồi, sao chưa lập gia đình, chắc lại kén chọn quá, kiêu sa quá, nào là xấu tính chả ai ưa,… Ôi thôi thì đủ điều tiếng, mặc dù mình chả bao giờ như thế cả.

Mình vẫn có cả bạn nam và nữ, những người bạn rất tốt. Mình chưa lấy chồng, dù đã 33 tuổi, dù cũng có những người yêu mình, có người mình yêu, nhưng cuối cùng chỉ là sự lệch pha. Và mình quyết định chọn cuộc sống độc thân, phấn đấu cho công việc, đi du lịch, đọc sách, tìm những niềm đam mê khác để làm đầy cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, đọc những dòng tâm sự của mọi người với Nga, mình cũng muốn tâm sự với bạn vài điều.

Phụ nữ Việt Nam mình, dù có được giải phóng hơn ở một số nước châu Á khác, thì vẫn còn bị bó buộc bởi tư tưởng phong kiến cũ. Muốn sống thật với lòng mình rất khó bạn à, và phụ nữ vẫn không được hoàn toàn chọn lựa để lấy người mình yêu. Cái tư tưởng làm con gái lấy người yêu mình vẫn tốt hơn lấy người mình yêu, rồi trâu đi tìm cọc chứ ai đời cọc đi tìm trâu... vẫn còn rất nặng nề.

Tuy nhiên, muốn sống thực với lòng mình, muốn sống trong tình cảm yêu và được yêu thì không phải ai cũng có đủ thời gian, nghị lực và ý chí để chờ đợi một tình yêu đích thực đến. Vả lại, Nga thấy đấy, khi tình yêu đến bất ngờ, khi người phụ nữ nhận ra trái tim mình rung động, nhưng người mình yêu đang có gia đình, hoặc bản thân đang có gia đình, hay hoàn cảnh không cho phép, thì lại bị quy cho cái tội là say nắng, ngoại tình, là làm điều ác, là kẻ xấu xa... Dư luận xã hội thật ra cũng có điều tốt, điều xấu, chủ yếu là bạn phải biết bạn cần gì, bạn muốn gì và điều ấy có phù hợp với mong muốn của chính bạn hay không thôi.

Phụ nữ Việt Nam, như mình thấy, số người lấy người yêu mình chắc nhiều gấp đôi số người lấy chồng vì yêu và được yêu. Thế cho nên, việc bạn muốn xây dựng gia đình khi gặp một người yêu mình thì cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, không phải ai lấy người yêu mình cũng bất hạnh đâu bạn à. Mình biết, có một thứ tình yêu đến sau hôn nhân. Bạn thấy đấy, khi anh ấy vắng xa, bạn cũng nhớ và lo lắng cho anh, vậy thì bạn yêu thử có lẽ cũng không phải là điều đáng chê trách. Mình chỉ khuyên bạn hai điều thế này:

1. Bạn đang đau khổ vì bị phụ tình, điều này sẽ làm cho bạn chới với, đau buồn, muốn dựa vào một người đàn ông khác để tinh thần đỡ bất ổn, và anh ấy là người đã đưa tay ra cho bạn nắm lấy để không ngã quỵ. Tuy nhiên, không phải vì thế mà anh ấy có quyền bắt bạn phải buộc chặt cả cuộc đời với anh ấy.

Biết đâu bây giờ anh ấy yêu bạn, nhưng khi bạn làm vợ mà không yêu thương, bạn hững hờ với anh ấy, anh ấy lại thấy trái tim rung động với người con gái khác, lại ngoại tình, lại say nắng. Lúc ấy thì con cái bạn sẽ thế nào, bản thân bạn sẽ thế nào? Bạn chỉ chui từ cái bế tắc này qua cái bế tắc khác và không những chỉ mình bạn đau khổ, con cái bạn cũng đau khổ.

Vì thế mình khuyên bạn hãy để cho bản thân một khoảng thời gian để hồi phục sau một tình yêu đổ vỡ, hoàn toàn không để cho dư luận, gia đình hay bất kỳ ai ảnh hưởng đến mình, hoặc bạn hãy đi du lịch một thời gian để không ngột ngạt vì cái gọi là tình yêu nữa. Khi tinh thần ổn định, bạn quyết định đến với anh ấy hay không vẫn chưa muộn mà.

2. Bạn vẫn có thể chấp nhận yêu thử và nếu nhận thấy anh ấy là người tốt thì bạn hãy lấy anh ấy. Không phải cuộc hôn nhân nào bắt đầu bằng lý trí cũng đem đến bất hạnh, bởi vì người phụ nữ có thể yêu khi nhận ra được một tình cảm chân thành, không gượng ép, không bắt buộc của người đàn ông. Rồi những đứa trẻ ra đời, sẽ là niềm hạnh phúc của người phụ nữ, có thể bạn sẽ yêu chồng vì bạn yêu con. Và trong quá trình chung sống, tình yêu sẽ đến, bạn sẽ hạnh phúc vì đã lựa chọn đúng.

Mình vẫn nghĩ rằng, nếu người ấy không thể làm bạn với mình, thì làm sao có thể thành bạn đời được. Chỉ có cảm xúc mà chưa có sự hiểu biết, thông cảm với nhau, thì khó mà sống chung dài lâu. Bạn thấy anh ấy là một người bạn tốt mà. Vì vậy bạn hãy mạnh dạn nói thẳng với anh ấy cảm xúc của bạn về anh. Và bạn hãy để cho chính trái tim mình cảm nhận, đừng bắt trái tim mình phải cố yêu. Cũng đừng để sự cô đơn và dư luận làm mờ mắt bạn.

Nếu bạn chọn cách lấy người yêu mình như lời khuyên của nhiều người khác, thì bạn cũng phải chấp nhận nhiều khả năng, hoặc là bạn sẽ yêu và hạnh phúc, hoặc là bạn sẽ phải chịu đựng cả đời, hoặc bạn phải chia tay và tìm kiếm một cuộc hôn nhân mới. Lúc đó bạn đừng ân hận dày vò, vì dù sao bạn cũng đã tự quyết định đời mình, và không thể nói rằng, ngày hôm nay bạn thông minh sáng suốt hơn ngày hôm qua, khi bạn quyết định lên xe hoa với một người mà bạn không yêu. Không ai nên tự xem thường bản thân như thế bởi vì mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống.

Mong bạn sẽ tìm được hạnh phúc.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao