Thứ bảy, 11/7/2009, 12:00 GMT+7

Luyến tiếc người xưa vì hiện tại quá đủ đầy?

Tôi thấy lạ là tất cả các tâm sự “nhớ người xưa” đều là của phái yếu và xuất hiện ở những gia đình vật chất đầy đủ, con cái ngoan ngoãn, chồng tốt. Nếu gia đình khó khăn, con cái hư hỏng, chồng bồ bịnh thì chắc các chị sẽ nghĩ khác. (Hien)
> Có nên kết hôn với người mình không yêu

From: Hien
Sent: Friday, July 10, 2009 8:48 AM

Sau khi bài viết về việc “Có nên kết hôn với người bạn không yêu” trên diễn đàn, tôi nhận thấy một điều rất lạ rằng: tất cả các tâm sự về “nhớ người xưa” đều là của phái yếu và đều xuất hiện ở những gia đình mà điều kiện vật chất đầy đủ, con cái ngoan ngoãn, chồng hết lòng vì gia đình.

Có vẻ như là sự quá đầy đủ khiến con người không còn gì phải suy nghĩ ngoài việc hoài niệm những “kỷ niệm” với người xưa? Các cụ có một câu rất hay “ăn no phởn chí”, hy vọng mọi người sẽ không giận khi đọc xong câu này, nhưng nó đúng đấy!

Nếu gia đình khó khăn, con cái hư hỏng, chồng bồ bịnh thì trí não của các chị sẽ hoạt động theo một chiều hướng khác, tôi cá cả cuộc đời mình cho mệnh đề này!

Tôi thất vọng vì trên đời có quá nhiều người sống không có bản lĩnh, không dám sống cho mình và sống cho người khác, sẵn sàng lừa dối bản thân và lừa dối những người thương yêu họ. Bất hạnh cho những người đàn ông dành tâm huyết cả đời cho gia đình mà người “xây tổ ấm” lại là một người phụ nữ có trái tim lạnh. Còn những người đàn ông bồ bịnh, lăng nhăng thường lại gặp những người phụ nữ hết lòng vì gia đình? Cho nên sự quá đầy đủ khiến con người ta lại càng cảm thấy thiếu thốn. Hỡi ôi, loài người!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao