Thứ sáu, 10/7/2009, 14:04 GMT+7

Lấy người chỉ mình yêu hay yêu mình đều không hạnh phúc

Một người chồng đúng nghĩa phải là một người bạn, người tình chứ không đơn thuần việc người chồng đóng vai người cha, người anh, chỉ cần đưa ra một bờ vai là đủ. (Nam Tiến)
> Có nên kết hôn với người mình không yêu

From: Nam Tiến
Sent: Friday, July 10, 2009 12:11 AM

Chào chị Nga!

Tôi đã đọc tâm sự của chị và thấy câu chuyện của chị có một phần giống với cảnh ngộ của tôi nên tôi viết đôi dòng với chị.

Trước tiên tôi cần phải khẳng định với chị một điều: Hoàn toàn không nên kết hôn với người mình không yêu. Qua đây tôi cũng muốn phản bác ý kiến của anh Nguyen Hoan.

Tôi có cô bạn gái học chung từ thời học sinh, sinh viên, cô ấy đã lập gia đình, 2 bên đều có điều kiện kinh tế khá giả, có đứa con hơn một tuổi. Nhưng thật tréo ngoe, cô ấy không yêu chồng hay nói một cách khác tình yêu của cô ấy dành cho chồng không đủ lớn (còn lý do tại sao vẫn lấy nhau có lẽ cũng không cần bàn ở đây nhiều).

Cô ấy tâm sự với tôi là hai vợ chồng hay đúng hơn là cô ấy không thể nào tìm thấy được sự hòa hợp, chuyện chăn gối gần như không có cảm hứng nên cũng dừng khá lâu. Thực tế bây giờ, vợ chồng của cô bạn tôi giờ là 2 cá thể riêng biệt trong một ngôi nhà không có tiếng nói chung, chỉ chờ đến thời điểm thích hợp làm thủ tục.

Còn một điều này nữa, cô bạn tôi tâm sự khi gặp lại mối tình đầu thì mọi cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên, không có gì phải cố gắng gượng ép cả (không phải là chuyện say nắng).

Tôi nói điều này không biết có đúng cho đa số phụ nữ không, nhưng tôi thấy chị em "kỹ tính" hơn đàn ông trong việc chia sẻ cảm xúc với người bạn đời, dù cố đến mấy nếu không có tình yêu thì cũng không thể có cảm hứng được. Một người chồng đúng nghĩa phải là một người bạn, người tình chứ không đơn thuần việc người chồng đóng vai người cha, người anh, chỉ cần đưa ra một bờ vai là đủ.

Việc lấy chồng (vợ) cần phải có sự đồng điệu từ hai trái tim, không thể theo kiểu đơn phương: lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu, đừng đặt lên bàn cân như thế. Nên tiến tới hôn nhân khi hai người đều yêu nhau, như thế mới là cuộc hôn nhân hạnh phúc.

P/s: Tình yêu không có chỗ cho sự thương hại. Trước đây, khi không có chị, bạn chị có đến nỗi không sống được đâu, nếu bạn chị lụy tình như thế và chị mủi lòng thương thì e sau này chị sẽ hối tiếc vì quyết định của mình.

Chúc chị sức khỏe và mau chóng tìm được hạnh phúc.

Nam Tiến.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao