Thứ sáu, 10/7/2009, 14:04 GMT+7

Thấy có lỗi vì không thể cố yêu chồng sắp cưới

Anh đang rất hạnh phúc vì tôi, còn tôi sau khi quyết định đến với anh, ngày cưới đang đến gần, tự dưng trong lòng tôi đầy mặc cảm tội lỗi. Tôi không hề yêu anh dù anh có tốt và cao thượng đến đâu. (Toki)
> Có nên kết hôn với người mình không yêu

From: Toki
Sent: Thursday, July 09, 2009 11:21 PM

Chào Nga,

Tôi thấy lại một người nữa có cùng tâm trạng giống như tôi.

Tôi đang thất vọng vì mối tình sắp kết hôn của tôi tan vỡ. Anh không phải là người đến sau, anh là một người cao thượng. Dù lúc đó biết tôi đang có người khác nhưng anh vẫn ân cần quan tâm và chăm sóc tôi hết mực. Tôi không hề để ý đến anh dù trong một giây lát. Anh biết điều đó nhưng không hề tỏ ra chán nản, anh vẫn quan tâm đến tôi, vẫn dõi theo từng bước đi của tôi. Anh đứng từ xa nhìn tôi hạnh phúc bên người ta.

Rồi một ngày, người ta đột ngột chia tay tôi và không một lời giải thích lý do vì sao. Tôi thấy trời đất xung quanh tôi tối sầm lại. Ròng rã sáu tháng trời tôi sống trong một tâm trạng cô đơn, trống trải và mang cảm giác của một kẻ hoàn toàn thất bại trong tình yêu.

Anh vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng đối xử rất tử tế với tôi và thầm động viên tôi rằng cuộc sống có khi thăng khi trầm. Anh đã bày tỏ tình cảm với tôi, anh mãi yêu tôi và không cần biết tình cảm của tôi dành cho anh ra sao. Anh đã cầu hôn tôi.

Khi ấy, tôi vô cùng bối rối và không biết mình sẽ trả lời anh ra sao. Tôi nói với anh là hãy cho tôi thời gian khoảng hai tháng để tôi có thể "làm mới" bản thân. Cuối cùng, tôi cũng đồng ý lời cầu hôn của anh. Anh đang rất hạnh phúc vì tôi, còn tôi sau khi quyết định đến với anh, ngày cưới đang đến gần, tự dưng trong lòng tôi đầy mặc cảm tội lỗi.

Tôi suy nghĩ miên man vì thực ra tôi không hề yêu anh dù anh có tốt và cao thượng đến đâu. Nhưng chắc có lẽ tôi sẽ tìm cách để nói cho anh hiểu được những suy nghĩ của tôi lúc này. Quả thật tôi chưa thể quên được người ta, tôi thường thấy buồn mỗi khi anh quan tâm đến tôi.

Bạn Nga ạ, đấy là những gì đang giằng xé trong tâm trạng tôi lúc này. Hy vọng bạn sẽ có quyết định cuối cùng cho mình. Bạn hãy nhớ chỉ có mình mới có thể tự gỡ mối tơ lòng trong mình.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao