Thứ năm, 9/7/2009, 18:17 GMT+7

Đã không yêu thì cố mấy cũng chẳng được

Những điều em làm cho cô ấy, tuy không phải là quá lớn lao nhưng cũng đủ để người khác ganh tỵ, đủ để làm một cô gái nào đó xiêu lòng. Nhưng với cô ấy, tất cả lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh, cô ấy ngày càng xa lánh em. (Nam)
> Có nên kết hôn với người mình không yêu

From: Nam
Sent: Thursday, July 09, 2009 7:11 AM

Chào chị Nga,

Có lẽ em cũng gặp tình cảnh gần giống anh Trung. Em yêu một cô bạn học cùng lớp, rồi em đi du học. Trước khi đi, em đã tỏ bày với cô ấy rồi chúng em cũng hẹn là khi gặp lại sẽ yêu nhau.

Suốt hơn một năm đầu đi du học, em cố gắng liên lạc, tặng hoa, quà trong các dịp lễ hay sinh nhật, điện thoại hỏi thăm, cũng với hy vọng là cô ấy sẽ yêu em, bởi em biết cô ấy chỉ xem em là bạn thôi. Những điều em làm cho cô ấy, tuy không phải là quá lớn lao nhưng cũng đủ để người khác ganh tỵ, đủ để làm một cô gái nào đó xiêu lòng. Nhưng tất cả lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh với cô ấy, chẳng có gì tiến triển mà cô ấy ngày càng xa lánh em.

Rồi cuối cùng cô ấy cũng nói với em là không thể tiếp tục, lời hứa không còn. Cô ấy không muốn em phải chờ đợi cô ấy vì không muốn em mất thời gian. Thà nói ra để đau một lần còn hơn là sau này sẽ càng đau khổ hơn. Hãy để thời gian làm những điều tốt hơn.

Chị nên nói rõ và chia tay với anh ấy, rồi anh ấy sẽ hết đau thôi. Làm như vậy để tốt cho cả 2 chị à. Có lẽ cô bạn của em cũng đã rất khó khăn khi quyết định nói ra điều đó, và em biết trường hợp của chị còn khó hơn gấp ngàn lần. Nhưng chị Nga à, thà nói ra sớm còn đỡ hơn là để chuyện càng ngày càng lâu thì sự đau khổ càng nhiều.

Bây giờ khác ngày xưa, nếu 2 người không yêu nhau lấy nhau thì sẽ không có hạnh phúc đâu. Hi vọng chị sẽ có quyết định đúng đắn và không hối hận.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao