Thứ năm, 9/7/2009, 18:16 GMT+7

Nhiều cô vội lấy chồng vì sợ không ai yêu mình hơn

Nga còn trẻ lắm, còn nhiều thời gian làm lại cuộc đời, đừng sợ không còn ai yêu mình. Cuộc sống đầy chông gai trước mặt, không có tình yêu không trụ nổi đâu. Nga và chàng trai kia đều có quyền yêu và được yêu một cách trung thực. (Tầm)
> Có nên kết hôn với người mình không yêu

From: Tầm
Sent: Thursday, July 09, 2009 6:13

Kính thưa tòa soạn và bạn đọc,

Tôi là một người phụ nữ 59 tuổi và đã theo dõi chuyện của Nga suốt tuần qua. Nhiều bạn đọc đã góp ý cho Nga đừng lấy người mình không yêu. Tôi thấy điều này rất đúng, nhưng chưa ai vạch cho Nga một tương lai tốt nên có thể Nga vẫn sợ chia tay với anh “người yêu hờ” hiện nay. Tôi xin được chia sẻ kinh nghiệm của tôi với Nga.

36 năm trước, tôi thất tình nặng với người yêu đầu. Sau đó tôi cũng gặp một người khác yêu tôi tha thiết và lấy anh ta. Tôi đã cố gắng hết sức, tự nghĩ: “Phụ nữ được chồng yêu là quý rồi. Hàng triệu người trước mình lấy chồng theo kiểu ‘cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy’ rồi mới ‘học yêu’ chồng mà vẫn có hạnh phúc đấy thôi".

Tuy nhiên, tôi "học yêu" dốt lắm, có lẽ tôi ngu, có lẽ tôi quên mất một điều là xã hội đã đổi thay. Hàng ngày, tôi nhìn các bạn của mình hãnh diện âu yếm chồng mà trào nước mắt, ước ao mình có thể yêu chồng chỉ một phần mười như thế. Rồi sự phải đến đã đến, tôi phạm tội ngoại tình. Tôi thú thật với chồng và van xin anh cho tôi ly hôn để làm lại cuộc đời, nhưng anh đã níu kéo tôi suốt 8 năm trước khi chấp thuận ly hôn. Vì vậy, đến lúc tôi thành người tự do thì tình nhân của tôi cũng đã bỏ đi lấy vợ khác rồi.

Mặc dù biết mình đã quyết định đúng khi ly hôn, tôi vẫn rất bi quan khi mới chia tay, vì lúc đó tôi đã 35 tuổi. Tôi tự an ủi mình: “Lấy chồng mà khổ hơn độc thân thì sống một mình còn hơn". Nhưng bốn năm sau, tôi đã gặp được người tôi thật sự kính yêu và yêu tôi sâu sắc. Tôi yêu anh ấy còn hơn người yêu đầu của tôi.

Điều này làm cho tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta quyết định cuộc đời mình một cách vội vàng, khi chúng ta chưa đủ sự từng trải để có một quyết định đúng.

Vì vậy, tôi khuyên Nga nên kiên quyết dứt ra càng sớm càng tốt, đừng thương hại người đàn ông bạn không yêu hay chỉ yêu chút ít. Anh ấy sẽ tự hàn gắn được vết thương lòng của mình. Tôi được biết người chồng cũ của tôi đã lấy được người phụ nữ thật sự ngưỡng mộ anh ấy và sống rất hạnh phúc chỉ hai năm sau khi ly hôn với tôi.

Vài lời chân thật, mong Nga thấy được “ánh sáng nơi cuối đường hầm” và dũng cảm chia tay với một mối tình hời hợt. Nga còn trẻ lắm, còn nhiều thời gian làm lại cuộc đời, đừng sợ không còn ai yêu mình. Cuộc sống đầy chông gai trước mặt, không có tình yêu không trụ nổi đâu. Thời nay khác xưa nhiều rồi, Nga và anh “người yêu hờ” của bạn đều có quyền yêu và được yêu một cách trung thực.

Xin cám ơn tòa soạn cho tôi được bày tỏ quan điểm của mình.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao