Thứ bảy, 4/7/2009, 11:15 GMT+7

Khổ cho chồng Huệ

Có lẽ chị chưa từng nghĩ tới việc khi chồng biết chuyện, anh ấy sẽ ra sao? 8 năm chung thủy của chị có nghĩa gì khi mà trong đầu chị đang bị chiếm giữ bởi hình ảnh của một người đàn ông khác. (CB)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: CB
Sent: Friday, July 03, 2009 3:28 PM

Gửi chị Huệ,

Ngoại tình có nhiều cách, nhưng cách mà chị đưa ra có vẻ giống như muốn nói với mọi người chị là “nạn nhân” hơn. Trong khi tất cả mọi người đều biết chính người chồng của chị mới là nạn nhân thực sự. 8 năm chung thủy của chị có nghĩa gì khi mà trong đầu chị đang bị chiếm giữ bởi hình ảnh của một người đàn ông khác, cái mà chị gọi là “say nắng”.

Trong chuyện tình cảm, không nhất thiết phải có người được, kẻ mất. Nhưng chị Huệ hãy tỉnh táo nhận ra điều gì là quan trọng trên hết với chị. Nếu đem tình cảm của chị với chồng chị, hạnh phúc gia đình chị đã gây dựng được bấy lâu nay đánh đổi với một cơn “say” nhất thời thì có đáng hay không? Chị cũng biết đó chỉ là “say nắng”, vậy chị có thể tỉnh táo lại, kiểm soát hành vi của mình được mà.

Có lẽ chị chưa từng nghĩ tới chuyện khi chồng chị biết chuyện, anh ấy sẽ ra sao? Trong cuộc sống, điều đau khổ nhất là bị người thân, người mình tin tưởng nhất phản bội mình. Nó sẽ là một cú sốc rất lớn và sẽ để lại vết thương tinh thần mãi mãi không lành. Chị có nỡ làm thế không?

Trả lời câu hỏi này xem: Nếu chỉ vì một cơn “say nắng” nhất thời mà làm tổn thương đến người yêu thương mình, đạp đổ hạnh phúc mà bấy lâu mình có được, đánh mất hình ảnh mình trong mắt mọi người thì có đáng hay không?

Chị tự nghĩ đi.

Chào

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao