Thứ sáu, 3/7/2009, 16:44 GMT+7

Chẳng người đàn ông nào coi trọng phụ nữ dễ dao động

Chắc hẳn chàng hoàng tử ngoại quốc của bạn đẹp trai và lịch lãm lắm. Với một chàng trai như vậy hẳn bạn sẽ chỉ là một trong những mục tiêu, chứ không thể là cái đích dừng cuối cùng của anh ấy. (Hung Ngo)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Hung Ngo
Sent: Thursday, July 02, 2009 10:43 AM

Bạn Huệ thân mến!

Đọc tâm sự của bạn tôi thật sự bất ngờ. Trước tiên xin được giới thiệu, tôi đã có gia đình, chuẩn bị có thêm cháu thứ 2. Tôi cũng là người sống theo trường phái lãng mạn, tình cảm, cũng thường có khoảng riêng tư (nhưng chỉ trong suy nghĩ thôi).

Tôi đoán bạn gặp phải thứ gọi là tình yêu sét đánh. Tình yêu sét đánh thì yêu rất nhiều, rất lãng mạn nhưng lại nhanh chóng qua đi. Chắc hẳn chàng hoàng tử ngoại quốc của bạn đẹp trai và lịch lãm lắm đây.

Nhưng bạn cũng biết đấy, với một chàng trai như vậy hẳn bạn sẽ chỉ là một trong những mục tiêu, chứ không thể là cái đích dừng cuối cùng của anh ấy. Và như thế đồng nghĩa với việc tình yêu của bạn và anh ấy cũng chỉ là một cuộc tình chóng vánh (phong cách Tây mà).

Bạn biết không, để có một vài tháng đắm chìm trong tình yêu say đắm, bạn sẽ phải đánh đổi cả gia đình yêu quý của bạn. Bạn sẽ từ bỏ một ông chồng đã yêu bạn say đắm, từng là chỗ dựa cho bạn trong biết bao khó khăn thời gian qua. Chả nhẽ bạn lại trả ơn cuộc sống, trả ơn chồng bạn như thế?

Cứ cho là bạn chỉ bồ bịch thôi, bạn vẫn níu kéo gia đình, nhưng đến một lúc nào đấy chồng bạn phát hiện ra, và cứ giả sử anh ấy tha thứ cho bạn đi thì anh ấy cũng sẽ đi tìm tình yêu mới, tìm chỗ để chia sẻ, vì bạn không còn là chỗ tin tưởng của anh ấy nữa.

Bạn biết không, mọi người xung quanh sẽ nghĩ về bạn thế nào khi biết mọi chuyện. Mọi người sẽ cho rằng bạn là người phụ nữ không đứng đắn, thậm chí là người lăng nhăng và còn nhiều từ không hay khác nữa mà tôi không muốn nói ra ở đây.

Bạn chắc đã đọc bài tâm sự của bạn Cún Bông rồi chứ. Bạn thấy, kết quả của tình yêu với chàng bạch mã hoàng tử là thế đấy. Chàng trai mà bạn Cún Bông phản bội giờ đây đã là một đại gia giàu có. Thật là may mắn cho chàng người yêu cũ của bạn Cún Bông đã không lấy phải bạn đó vì bạn ấy thực sự không xứng đáng.

Bạn Cún Bông là một người không chung thuỷ và người như vậy chả người đàn ông nào muốn lấy làm vợ mà chỉ thích làm bồ bịch lăng nhăng mà thôi! Bạn cũng muốn như bạn Cún Bông à? Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao