Thứ sáu, 3/7/2009, 14:36 GMT+7

Ân hận vô cùng vì từng 'đuổi hình bắt bóng' như Huệ

Cũng từng vì "say nắng" một anh chàng, tôi đã đánh mất tình yêu thật sự của mình. Không mất nhiều thời gian, tôi nhận ra đâu là tình yêu, đâu là cảm giác nhất thời, nhưng tất cả đã quá muộn. (Hoa Le)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Hoa Le
Sent: Wednesday, July 01, 2009 10:18 PM

Tôi đọc tâm sự của chị mà xót xa và dằn vặt kinh khủng. Bởi tôi cũng như chị, tôi cũng từng vì "say nắng" một anh chàng có cái vẻ bề ngoài hơn người yêu của tôi để rồi đánh mất tình yêu thật sự của mình.

Tôi và anh yêu nhau 2 năm, 2 gia đình đều biết và ủng hộ, chỉ đợi tôi học ra trường là cưới. Chúng tôi có với nhau biết bao kỉ niệm đẹp và hơn hết, anh yêu tôi rất nhiều. Nhưng rồi chỉ vài tháng nữa thì tôi ra trường, tôi lại bị "tiếng sét" đánh trúng, tôi mê mẩn với cái người mới này cả ngày cả đêm, chỉ là điện thoại, nhắn tin, và chat thôi, chưa làm gì quá, nhưng tôi cũng quên mất người yêu hiện tại của mình.

Tôi chìm đắm trong hạnh phúc mới đó, mặc dù trong lòng vô cùng day dứt,và đấu tranh tâm lí rất nhiều. Tôi từng quyết định phải quay về với anh thôi, nhưng cái cảm giác mới lạ, cộng với lúc đó 2 chúng tôi có một chút hiểu lầm, tôi đã quyết định chia tay anh để đến với tình yêu mới.

Nhưng không mất nhiều thời gian, tôi nhận ra đâu là tình yêu, đâu là cảm giác nhất thời... Tôi đau đớn, khổ sở và tự chửi bới mình. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, tôi không có cơ hội thứ 2. Ở với tôi hằng đêm là sự dày vò, nhớ thương, hối hận. Tôi chỉ ước nếu được làm lại, nếu có cơ hội thứ 2, tôi sẽ không bao giờ đánh đổi tình yêu của mình như vậy nữa... Mãi mãi chỉ là mơ ước thôi!

Với chị, tôi chỉ muốn khuyên một điều, hạnh phúc trong tay là hạnh phúc có thật, đừng đuổi hình bắt bóng nữa, rồi sẽ là đau khổ và tổn thương mà thôi. Tôi mong chị sáng suốt! Tôi mong tất cả những người rơi vào tình cảnh như tôi và chị sẽ vượt qua được mê muội. Đừng để như tôi bây giờ, có hối hận, có đau thương cũng không giải quyết được gì. Đôi lúc mong ước được nhìn thấy anh ấy thôi cũng là điều khó khăn rồi. Muốn nói ngàn lời Em Yêu Anh cũng không ai nghe và thấu hiểu, đau lắm chị à!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao