Thứ sáu, 3/7/2009, 16:32 GMT+7

Người chưa trưởng thành mới dễ 'say nắng'

Nếu có một gia đình hạnh phúc, không ai đã trưởng thành có thể bị "say nắng", kể cả những người đàn ông có máu trăng hoa. Ngược lại thì xem như chưa bao giờ họ yêu thực sự và gia đình hoặc tình cảm họ đang có chỉ là tạm bợ. (Tran Dang)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Trinh Tran Dang
Sent: Thursday, July 02, 2009 10:21 AM

Gửi chị Huệ và chị Lan,

Tôi thuộc loại người bàng quan, chỉ thích nhìn, đọc và không làm gì cả. Nhưng thấy quan niệm của 2 chị thực sự tôi buộc phải viết một bài gửi lại cho 2 chị.

Thẳng thắn mà nói, 2 chị thuộc tuýp người chưa trưởng thành, có nhiều thứ vượt quá sự mong đợi của mình mà còn không nhận biết mình đang có gì. Cuộc sống có nhiều điều tưởng đơn giản nhưng chính là món quà tặng mà không phải ai cũng có. Đương nhiên có người có mà không biết, sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ, đến khi nghèo túng thì mới biết hối hận.

Cuộc sống gia đình hạnh phúc là một diễm phúc cho những ai đang có nó. Những người nào từng bị đổ vỡ hoặc lớn lên trong những gia đình đổ vỡ cảm nhận điều này rất sâu sắc. Rất tiếc, cũng rất nhiều người không biết điều này, tôi tạm gọi là những người chưa trưởng thành.

Nếu có một gia đình hạnh phúc, không ai đã trưởng thành có thể bị "say nắng" gì đó như 2 chị mô tả, kể cả đối với những người đàn ông có máu trăng hoa. Ngược lại, những người một khi đã bị "say nắng" thì xem như chưa bao giờ họ yêu thực sự trước đây và cái gia đình hoặc tình cảm họ đang có chỉ là tạm bợ.

Tôi thấy tội nghiệp cho những ai yêu và lập gia đình với những người dễ bị "say nắng". Xét về bản chất của "say nắng" thì đây chỉ là một cảm xúc, không hơn. Cũng có trường hợp là tình yêu thực sự, nhưng đây phải là một tình yêu hết sức đúng nghĩa bởi vì nó sẽ phủ định hết tất cả những gì đang ràng buộc đối tượng bị "say nắng".

Thực sự, cho tới giờ tôi vẫn chưa thấy trường hợp nào như vậy ngoài đời, trừ trên phim ảnh. Cảm xúc rồi sẽ nhanh chóng đi qua, như bão vậy, để lại di chứng khó chữa. Người "say nắng" sẽ là những người gánh hậu quả nặng nề nhất trong cuộc sống. Ví dụ, chồng cô ta sau khi bị ruồng bỏ, sẽ có một gia đình đúng nghĩa của anh ta, người "say nắng" không sớm thì muộn cũng rơi từ thiên đường xuống mặt đất, ê chề vì bị bỏ rơi (gần như khả năng này là 100%).

Đối với kẻ hưởng lợi, khi được một phụ nữ tự nguyện dâng hiến không ai dại gì bỏ qua cơ hội, khi nào chán thì thôi (đây là suy nghĩ hết sức bình thường của một người đàn ông).

Đối với những ông chồng hay chàng trai có người phụ nữ của mình thuộc diện này theo tôi nên bỏ càng sớm càng tốt, chỉ nên quen hoặc cưới những cô gái thực sự trưởng thành, đó mới là điều tiên quyết cho một gia đình hạnh phúc.

Một gia đình hạnh phúc chỉ dành cho những người biết trân trọng, yêu quý và thưởng thức nó. Gia đình hạnh phúc không bao giờ có trong khái niệm của những kẻ còn tư tưởng rong chơi!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao