Thứ sáu, 3/7/2009, 14:35 GMT+7

Đau khổ vì khước từ một anh chàng ngoại quốc

Tôi sẽ chung thủy với chồng suốt đời, không bao giờ bỏ anh để theo bất kỳ ai đó. Nhưng trong sâu thẳm đáy lòng, nỗi buồn vì đã không thể đáp lại một mối tình đẹp, vì đã làm người ấy đau khổ vẫn thường làm tôi rơi nước mắt... (Hạ)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Hạ
Sent: Wednesday, July 01, 2009 4:16 PM

Nhân đọc bài "Say nắng với người đàn ông ngoại quốc", tôi lấy can đảm viết những tâm sự này, dù rất e dè khi trải những bí mật thầm kín của lòng mình.

Tôi lập gia đình gần mười năm và có cuộc sống êm đềm, hạnh phúc dù chúng tôi chưa có con. Thời gian gần đây, một đồng nghiệp người ngoại quốc đã gửi lời yêu thương và ngỏ ý cầu hôn, dù người ấy biết rằng tôi đã có gia đình. Xin nói rõ tôi sống ở nước ngoài. Và tôi đã từ chối.

Nhưng tình cảm thật không phải đơn giản. Tôi cũng mến người ấy bởi chúng tôi thường xuyên liên lạc qua email, vì công việc, và thời gian đầu là những trao đổi về thơ, nhạc... như sự giao lưu văn hóa giữa chúng tôi. Thực lòng, tôi không mảy may biết về tình cảm của người đó dành cho mình cho đến lúc người ấy thổ lộ. Tôi mến người ấy bởi anh giống tôi, trầm lặng, khép kín, bởi anh hiểu tôi bất chấp sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, tín ngưỡng, bởi chúng tôi tình cờ có cách suy nghĩ và những sở thích thật giống nhau...

Và thật đau lòng khi người ấy đã yêu thầm trong thời gian dài, từ lúc tôi vừa vào làm cho công ty. Vì biết tôi đã yên bề gia thất nên người ấy đã tránh gặp tôi trong suốt hơn hai năm trước khi thổ lộ tình cảm. Và tôi tin điều này anh nói rất thật bởi tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã nhìn tôi thật lạ và thật lâu. Nhưng tôi nào biết gì, chỉ nghĩ đơn giản vì mình là một người ngoại quốc lạ lẫm trong mắt người bản xứ (tôi là người Việt Nam duy nhất trong công ty).

Và điều này nữa khiến tôi mến anh. Chúng tôi chỉ email qua lại mà không tìm cách gặp mặt, thậm chí chẳng dám nhìn nhau. Tình cờ lướt qua nhau trong công ty, chỉ nói vội lời chào. Với một người Tây Âu thì điều này thật hiếm. Ít có người chỉ yêu trong tư tưởng.

Tình cảm đó thật đẹp. Tôi xúc động, không phải vì vẻ bề ngoài của người ấy mà vì những điều tốt đẹp trong suy nghĩ và cách cảm nhận cuộc sống. Vì vậy mà tôi rất buồn khi cắt đứt những trao đổi riêng tư giữa chúng tôi. Và thật mâu thuẫn khi tôi vẫn chờ đợi thư người ấy!

Tôi biết tôi phải làm gì để giữ hạnh phúc gia đình. Và tôi sẽ chung thủy với chồng tôi suốt đời, không bao giờ từ bỏ anh để theo bất kỳ ai đó. Nhưng trong sâu thẳm đáy lòng, nỗi buồn đã không thể đáp lại một mối tình thật đẹp, đã không thể chia sẻ vui buồn như một người bạn tri ân, đã làm người ấy đau khổ vẫn thường làm tôi rơi nước mắt...

Tôi cố quên, nhưng thật khó. Tôi không biết định mệnh đã quá ưu ái cho tôi một lần nữa được yêu thương hay bắt tôi phải khổ đau lần nữa vì luyến ái.

Lời khuyên của các bạn sẽ giúp tôi vượt qua thử thách này.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao