Thứ năm, 2/7/2009, 12:35 GMT+7

Huệ đang phung phí tình cảm một cách vô nghĩa

Chỉ vì một cảm xúc còn rất mù mờ về dáng vẻ bề ngoài của anh chàng ngoại quốc kia mà chị đã tự đặt mình vào một tình huống khó xử thì rất khó để chị có thể vượt qua những thử thách khắc nghiệt khác trong cuộc sống. (Thanhcong)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Thanhcong
Sent: Wednesday, July 01, 2009 11:56 AM

Chào chị Huệ,

Sau khi đọc được tâm sự của chị, tôi thông cảm với những suy nghĩ của chị vì cảm xúc tức thời khó cưỡng đó nhưng thật sự tôi thấy tiếc cho người chồng của chị nhiều hơn.

Tôi hoàn toàn đồng ý với những ý kiến của anh Cuong Huynh về cái gọi là "bản năng của con người” mà ở đó phần “con” là phần chưa thể biến đổi và tiến hóa hết, nó là điểm giống nhau giữa con người và động vật. Thường thì phần “con” luôn là kẻ chiến thắng phần “người” trong hầu hết các cuộc chiến và ở trường hợp của chị, chị đã không thể chiến thắng nổi bản năng của chính mình.

Đặt mình vào vị trí của chồng chị hẳn anh ấy sẽ rất thất vọng và nghi ngờ về tình yêu và sự chung thủy mà chị dành cho anh ấy trong suốt 8 năm qua. Chị hãy suy ngẫm điều này nhé, nếu con người luôn muốn làm tất cả những gì mình thích thì các cung bậc cảm xúc của mình lúc đó sẽ chẳng còn là “ hỉ - nộ - ái - ố” nữa mà chỉ là “hưởng thụ” thôi.

Cuộc sống vợ chồng không chỉ có cái “tình” mà còn có cái “nghĩa”. Sống với nhau cả cuộc đời với những niềm vui, hạnh phúc, thành công cũng như thất bại, lúc khỏe mạnh hay lúc đau yếu thì vợ chồng phải cùng có nhau, cùng hưởng thụ và cùng chia sẻ. Chỉ vì một cảm xúc còn rất mù mờ về dáng vẻ bề ngoài của anh chàng ngoại quốc kia mà chị đã tự đặt mình vào một tình huống khó xử (lòng chị rối bời và tâm lý khủng hoảng) thì rất khó để chị có thể vượt qua những thử thách khắc nghiệt khác trong cuộc sống.

Hãy nghĩ về những năm tháng hanh phúc với chồng chị, những gì chị đang có và hãy trân trọng nó, đừng phung phí những công sức của mình một cách vô nghĩa, vì ngay cả khi người đàn ông ngoại quốc kia có đáp lại tình cảm của chị thì chị có dám chắc một điều là chị sẽ hạnh phúc với người đó không? Hay cuối cùng cũng chỉ là những hành động ngoại tình xuất phát tự sự sai lầm trong suy nghĩ và dẫn đến sự đổ vỡ trong hôn nhân của chị? Chi hãy cân nhắc và tự đưa ra câu trả lời nhé.

Ở đâu đó trên thế gian này, có rất nhiều những người phụ nữ khác mong muốn có được một người chồng và một cuộc sống gia đình êm đẹp như chị đang có.

Chúc chị sớm bình tâm trở lại và hãy đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Chào chị,

Thanhcong

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao