Thứ năm, 2/7/2009, 12:37 GMT+7

Lý do khiến bạn gái hay 'say nắng' người ngoại quốc

Hình thể bên ngoài: nam giới ngoại quốc đa số cao lớn hơn nam giới Việt Nam, tác phong cũng nhanh nhẹn và rắn rỏi hơn, tự điểm này đã là một sức hút với nữ giới rồi. (Mojito)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Mojito
Sent: Wednesday, July 01, 2009 10:40 AM

Thân gửi chị Huệ,

Tôi từng yêu người nước ngoài, một tình yêu đẹp nhưng cuối cùng đường ai người nấy đi vì bất đồng quan điểm tôn giáo. Tuy nhiên tới giờ chúng tôi vẫn là bạn rất tốt của nhau. Tôi cũng tiếp xúc và kết bạn với nhiều người nước ngoài ở các độ tuổi, quốc tịch, giới tính khác nhau. Sau khi kết thúc mối tình đẹp kia, tôi cũng đã thử tiến xa hơn với một người nữa nhưng không thành công và tôi không hề tiếc vì qua đó biết mình thực sự cần gì.

Về trường hợp của chị, tôi không rõ anh bạn ngoại quốc của chị là người ra sao mà khiến chị "say nắng", nhưng tôi có thể đoán được một phần lý do:

1. Nam giới ngoại quốc, đặc biệt những người đi qua nhiều nước, làm việc với con người ở các nền văn hóa khác nhau, thường rất nhạy bén trong cách cư xử, không chỉ với nam mà cả với nữ.

2. Nhiều người đặc biệt dễ mến, có thể nói rất đáng yêu. Cách họ nhìn, cười, nói chuyện, cư xử với ta, đều khiến ta cảm thấy họ rất coi trọng ta, từ ý kiến, suy nghĩ đến hành động. Đa số những người này cũng rất có khiếu hài hước.

3. Hình thể bên ngoài: nam giới ngoại quốc đa số cao lớn hơn nam giới Việt Nam, tác phong cũng nhanh nhẹn và rắn rỏi hơn, tự điểm này đã là một sức hút với nữ giới rồi.

4. Công việc, chức vụ: nữ giới ai cũng thích đàn ông có ý chí, độc lập và mạnh mẽ.

Tôi đoán anh bạn của chị hẳn phải sở hữu 3 trong 4 đặc tính này, thế nên mới làm chị chao đảo như vậy.

Còn lời khuyên của tôi là:

1. Chị nên nói thẳng tình cảm này ra, vì chị sẽ không thể chịu đựng được nếu tiếp tục giữ im lặng. Nếu anh bạn đó đàng hoàng, anh ấy sẽ từ chối tình cảm của chị, vì anh ấy phải biết chị đã có chồng rồi. Còn nếu anh ấy cũng chấp nhận, và hai người có một mối quan hệ ngoài hôn nhân, nếu sự việc vỡ lở, người mất hết mọi thứ sẽ là chị. Chưa kể một người khiến chị mơ ước và mất ngủ hàng đêm mà cư xử tồi như vậy thì chị cũng nên xem lại anh ấy có đúng như chị nghĩ về anh ấy như vậy không.

Tôi loại trừ trường hợp hai người thực lòng yêu nhau, vì rõ ràng đây là hiện tượng "say nắng". Chỉ có chị mơ mộng về anh ấy, và kìm nén khổ sở bản thân, chứ anh ấy có biết gì đâu. Nếu anh ấy có tình ý với chị, anh ấy đã không "cười nói với các cô gái khác" để chị phải 'buồn tê tái' như chị đã viết.

Tôi cũng muốn kể chị nghe một kinh nghiệm của tôi về mẫu người này. Người đầu tiên tôi gặp là một anh chàng cao to, hài hước và rất biết cách làm phụ nữ cười. Gặp ai anh chàng cũng làm cho họ vui vẻ và thoải mái ngay từ lần đầu tiên. Chàng cũng rất thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ người khác.

Anh ấy đi nhiều nước nên tôi cứ mê mẩn vì những chuyện anh ấy kể, rồi bị xúc động vì những quan điểm mà anh ấy chia sẻ về tình cảm gia đình - rất sâu sắc và đầy chất nhân văn. Tôi đã nói thẳng cảm xúc của tôi với anh ấy, tôi nói là tôi rất thích anh ấy. Nhưng anh ấy từ chối một cách nhẹ nhàng và bảo tôi rằng anh ấy không thích hợp cho cuộc sống gia đình vì anh ấy là một kẻ lãng du, không thích ràng buộc.

Mất một thời gian dài tôi mới bình thường hóa được cảm xúc của mình. Một cách lý trí, tôi ra sức kiếm tìm những nhược điểm của anh ấy. Tôi phát hiện ra rằng anh ấy chỉ là một cậu bé lông bông trong cái vỏ một người đàn ông trưởng thành và từng trải, rằng anh ấy không muốn chịu trách nhiệm lâu dài với những mối quan hệ yêu đương, và rằng anh ấy đặc biệt thích kiểu tình một đêm. Như vậy là quá đủ để kết thúc mộng mơ, phải không?

Tới người thứ hai thì tôi tỉnh táo hơn. Anh này là người châu Âu, rất lịch thiệp, nhã nhặn và tử tế. Lần này tôi chỉ quan sát anh ấy từ xa, và phát hiện ra rằng đó là một thói quen của những doanh nhân thành đạt. Anh ấy khiến tôi cảm thấy được đặc biệt chú ý. Anh ấy nhớ tên tôi và luôn cố phát âm đúng, luôn cười với tôi khi nhận ra tôi từ xa, và luôn đem lại cho tôi một bất ngờ nho nhỏ như một tách capuchino mặc dù tôi chỉ vu vơ nhắc đến trong câu chuyện phiếm lần trước. Cái vỏ đó quá hoàn hảo, tôi chưa bao giờ biết được thực sự anh ấy nghĩ gì trong đầu.

Mẫu người này được chứng thực là có nhiều, chẳng qua chúng ta ít tiếp xúc nên nghĩ rằng họ là hoàn hảo mà thôi. Ngay hôm qua đi dự đám cưới người bạn, tôi gặp một anh chàng có cách cư xử y hệt anh thứ hai, có điều "đẳng cấp" kém hơn một chút. Lập tức tôi biết rằng suy đoán của tôi là đúng, và tôi đã đi ngủ ngon lành chẳng mơ mộng gì hết.

Chị Huệ à, tôi chắc chắn rằng những người đã có gia đình, cả nam và nữ, đều đã có những lúc mơ mộng về một người khác không phải bạn đời của mình. Ai cũng có quyền rung động trước cái đẹp và sự tử tế. Nhưng trên đời có rất nhiều người như thế, chúng ta đâu phải vua Ả Rập để có thể cất giữ mọi người đẹp trong harem của mình. Nên lời khuyên thứ hai của tôi là:

2. Hâm nóng lại tình yêu. 8 năm chung sống nếu không có thay đổi gì đặc biệt hay biến cố lớn đủ để người ta hiểu và thương nhau hơn thì tất yếu sẽ là sự nhàm chán.

Thỉnh thoảng tôi cứ so sánh tình yêu thời chiến tranh với thời bình, trong thời chiến người ta trân trọng tình yêu vì ai biết ngày mai mình có còn được sống trên đời. Trong hoạn nạn và đói nghèo người ta phải xích lại gần nhau hơn, tình người vì thế cũng mạnh mẽ và sâu sắc hơn.

Còn bây giờ nhiều đôi vợ chồng sống máy móc và hời hợt quá. Cái họ gọi là yêu chỉ là sự ưa thích giới tính, là cái gọi là "môn đăng hộ đối" và cảm giác sợ sống một mình. Tôi muốn khuyên chị hãy nghĩ đến những lúc vợ chồng chị cùng trải qua khó khăn, nụ hôn đầu tiên, cảm giác hồi hộp đầu tiên khi chị biết chị đã yêu anh ấy.

Chị phải làm cho những thứ đó sống lại, bỏ hết công việc đi, hãy tạo cho nhau những điều bất ngờ, như đối với một người tình, hãy trở lại là một thiếu nữ mộng mơ, chứ không phải là một thiếu phụ càu cạu vì cơm áo gạo tiền và những mối quan hệ gia đình - xã hội bất tận. Còn làm điều đó thế nào thì chỉ có những người trong cuộc mới biết được.

Chúc chị hạnh phúc.

Mojito.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao