Thứ năm, 2/7/2009, 12:34 GMT+7

Đừng ảo tưởng về đàn ông ngoại quốc

Tôi có người vợ Tây, cũng không đến nỗi nào, xong, thú thực với chị, nếu kiếp sau có tồn tại thì tôi sẽ vô cùng sẵn lòng lựa chọn một người con gái Việt, hẳn cuộc sống tinh thần sẽ có phần đơn giản hơn. (Than)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Than
Sent: Wednesday, July 01, 2009 8:28 AM

Thân ái chào chị Huệ!

Tôi đã đọc những dòng tâm sự của chị trên VnExpress.net và hiểu rất nhanh tâm trạng của chị bởi một lý do rất đơn giản rằng tôi là một người Việt Nam có vợ là một phụ nữ Tây Âu.

Tôi chỉ muốn chia sẻ ít điều với chị, hy vọng chị sẽ bình tâm hơn sau khi đọc.

- Chị có cảm tình với một người nước ngoài trước hết bởi đó là tâm lý ngoại hình khác với người Việt.

- Người Việt và người nước ngoài có cuộc sống văn hoá vô cùng khác nhau, khi chúng ta chỉ là bạn, là người yêu, mọi việc thật đơn giản, khi "vào cuộc", mọi thứ sẽ khác đi, không dễ chút nào. Sự khác biệt về văn hoá là nguyên nhân chính của đa số những vấn đề của cuộc đời một khi đã chung sống .

- Người nước ngoài, không đồng nghĩa với hình ảnh người đàn ông lý tưởng, họ cũng như bao người màu da khác, lắm ưu và cũng nhiều khuyết điểm.

- Một thực nghiệm rất đơn giản là bây giờ người ta cho chị tự do lựa chọn và chị chọn cuộc sống với người bạn nước ngoài của chị, chị sẽ hình dung ra những gì mình phải đối mặt.

Tôi có người vợ Tây, cũng không đến nỗi nào, xong, thú thực với chị, nếu kiếp sau có tồn tại thì tôi sẽ vô cùng sẵn lòng lựa chọn một người con gái Việt, hẳn cuộc sống tinh thần sẽ có phần đơn giản hơn.

Mong chị hãy tin rằng người trong cuộc thường cho chị những ý kiến thật nhất.

Khi tôi trẻ, ở Việt Nam, tôi cứ cố gắng mường tượng rằng tâm trạng mình sẽ ra sao khi sở hữu một chiếc ô tô? Thật khó hình dung phải không chị Huệ? Xong giờ đây tôi có 5 chiếc ô tô trong nhà, đó thực sự là một gánh nặng và tôi rút ra một điều là những chiếc ô tô không là gì lớn khác ngoài những phương tiện đi lại mà thôi. Đó chỉ là một thí dụ hình tượng gửi chị.

Chị có quyền thả tâm hồn mình theo dòng lãng mạng, chừng nào điều đó chưa thuộc về chị thì tôi tin rằng chị khó quên đi được, chẳng có gì thiết thực bằng hiện thực của cuộc sống vốn đơn giản.

Thân ái chào chị.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao