Thứ tư, 1/7/2009, 14:02 GMT+7

Cứ 2-3 năm, tôi lại 'say nắng' một lần

Dù vậy nhưng nhờ Trời đến nay bản thân và gia đình tôi vẫn ổn. Tôi thấy mọi người không nên quá nặng nề khi lên án người "say nắng" vì bản thân họ đâu có muốn vậy, nói đúng ra họ bị "giời đày" ấy chứ. (Quốc Tuấn)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Quốc Tuấn
Sent: Tuesday, June 30, 2009 4:07 PM

Chào bạn Huệ và các bạn trên diễn đàn!

Tôi là nam giới, đã 45 tuổi, có vợ và 3 con, đủ cả trai gái. Tôi tự thấy gia đình mình khá ổn, bản thân tôi cũng được cả về hình thức, trình độ và kinh tế. Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn Huệ khi bị "say nắng" vì bản thân tôi cứ khoảng 2 đến 3 năm lại "say nắng" một lần nên có thể nói tôi khá có kinh nghiệm trong việc đó.

Tôi thấy mọi người không nên quá nặng nề khi lên án người "say nắng" vì bản thân họ đâu có muốn vậy, nói đúng ra họ bị "giời đày" vì tự nhiên cứ mất ăn mất ngủ vì một người đôi khi khá xa lạ và không biết gì nhiều về họ.

Trong các bức vẽ về tình yêu thường vẽ một cậu bé bay trên đôi cánh và giương cung bắn, ai trúng mũi tên của thần tình yêu thì "thôi rồi Lượm ơi"... Nói vậy để mọi người hiểu và cảm thông thêm với một số người mà bẩm sinh đã dễ bị "say nắng" và bản thân việc này nếu ở mức độ vừa phải cũng không gây tổn hại gì nhiều cho xung quanh.

Tuy luôn bị "say nắng" nhưng nhờ Trời đến nay bản thân và gia đình tôi vẫn ổn. Tôi có một chút kinh nghiệm có thể trao đổi với Huệ là muốn hết "say nắng" thì tốt nhất nên tránh nắng, chí ít ra nắng thì phải đội nón, mũ, bịt mặt cho kín. Khi biết mình đang "say nắng" thì nên hiểu tình trạng này sẽ qua đi nhanh thôi vì nó không phải là đã trải qua những gì lâu dài và sâu sắc cả. Đôi khi đối phương không hề biết tình cảm đó của mình và đôi khi mọi thứ tốt đẹp của đối phương do ta tự thêu dệt thêm lên trong lúc say.

Đã nhiều lần sau khi "tỉnh lại" tôi tự hỏi sao mình lại có thể "yêu" một người như vậy? Vì bây giờ mọi thứ đã khác hẳn, đúng như các cụ đã nói "sông có khúc, người có lúc".

Theo tôi chính những văn nghệ sỹ, nhà thơ, nhạc sỹ... là những người hay "say nắng" nhất và trong tâm trạng đó họ đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm hay cho đời. Còn loại người "thường thường bậc trung" như mình và Huệ thì nên cố giữ sao cho vừa có tâm trạng tốt, yêu đời, yêu người vừa không để cho "say nắng" quá mà nguy hiểm tính mạng của mình và gây khó cho những người liên quan. Việc này thật khó với người trẻ nhưng với những người đã trưởng thành có thể làm được.

Chúc Huệ sớm thoát khỏi tình trạng khó xử này.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao