Thứ tư, 1/7/2009, 14:05 GMT+7

Khi say mê đi qua chỉ còn là nhược điểm

Xúc cảm của chị chỉ là sự say mê những điều mới mẻ, phải còn rất nhiều yếu tố mới có thể trở thành tình cảm thực sự chân thành, liệu chị đã sẵn sàng đối mặt với những khác biệt về văn hóa? (Kin Kin)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Kin Kin
Sent: Tuesday, June 30, 2009 6:43 PM

Em chào chị,

Có lẽ em ít tuối hơn chị nhưng em đã trải qua những gì chị đã trải qua. Vì thế em hiểu và muốn chia sẻ với chị bằng chuyện của chính em mặc dù chỉ có chị mới là người có thể quyết định sẽ phải làm gì.

Em có bạn trai từ khi học đại học. Anh ấy là người nghiêm túc, có trách nhiệm, luôn chăm sóc và yêu thương em. Sau khi tốt nghiệp cả hai chúng em đều đi du học. Đó là lần đầu tiên em sống xa nhà, người yêu em sống ở nước khác nên bọn em rất ít được gặp nhau.

Cuộc sống của em lúc đó có rất nhiều khó khăn: áp lực của chuyện học hành, nhớ nhà, rồi lúc ốm đau cũng chỉ có một mình... Các mối quan hệ xung quanh thì rất lạnh nhạt, thậm chí họ còn kỳ thị sinh viên châu Á. Bế tắc và mệt mỏi nên em đã dễ dàng chấp nhận sự quan tâm, chăm sóc của một người bạn cùng lớp.

Ban đầu em chỉ nghĩ anh ấy là người tốt, thông cảm vói những khó khăn của sinh viên nước ngoài nên em đã nhận sự giúp đỡ của anh ấy một cách tự nhiên (cũng vì em quen được chiều chuộng và yêu thương). Bọn em gặp gỡ nhau nhiều hơn và em nhận ra là anh ấy thực sự thích em. Sự khác biệt về văn hóa, suy nghĩ và ứng xử và cả hình thức của người này hấp dẫn người kia.

Em vốn là người rất khó tính nhưng vào thời điểm đó em đã dễ dàng đón nhận tình cảm của anh ấy mà không hiểu lý do vì sao. Em đã chia tay người mà em yêu trong 4 năm trời để đến với anh ấy. Bọn em đã trải qua những ngày tháng với nhớ nhung, giận hơn, yêu thương và em đã cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng chỉ vài tháng sau mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Trước đó sự khác biệt đẩy hai người vào gần nhau thì sau đó cũng đẩy anh ấy ra xa em. Trước đó, em thích cách sống hưởng thụ của anh ấy thì sau đó em thấy anh ấy vô trách nhiệm, em không chịu nổi cách anh ấy nói chuyện với bố mẹ của anh mà thậm chí em thấy vô lễ. Bản thân em có học bổng nên luôn độc lập về tài chính còn anh ấy đang phụ thuộc vào gia đình nhưng vẫn sống hoang phí.

Ngược lại, anh ấy không thể hiểu tại sao em có thể biếu bố mẹ em tiền... Cuối cùng em không chấp nhận đề nghị sống cùng nhau của anh ấy vì em biết anh ấy không hề nghĩ đến chuyện kết hôn.

Em không hối hận vì đã yêu anh ấy, vì dù sao đó cũng là tình cảm chân thành của em. Nhưng nếu làm lại, em sẽ không để mình bị cuốn vào tình cảm phiêu lưu ấy, vì tình yêu bền vững phải có cả sự đồng cảm, hiểu biết và chia sẻ. Khi niềm say mê qua đi, người ta chỉ còn thấy những nhược điểm của nhau mà thôi.

Em nghĩ chị cũng trong giai đoạn đầu, và chị cũng chỉ thấy những điểm hấp dẫn của anh ấy. Nhưng đấy chỉ là sự say mê những điều mới mẻ, phải còn rất nhiều yếu tố mới có thể trở thành tình cảm thực sự chân thành, liệu chị đã sẵn sàng đối mặt với những khác biệt về văn hóa. Chị đang có gia đình hạnh phúc thì không có lý do gì để đánh đổi nó lấy một cuộc phiêu lưu chưa biết kết cục.

Chúc chị hạnh phúc

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao