Thứ tư, 1/7/2009, 09:51 GMT+7

Chị quá nuông chiều cảm xúc của mình

Người yêu tôi cũng vài lần có cảm xúc với người khác, cũng giống như chị bây giờ, đó là cảm giác mới lạ và thích thú. Cuộc sống còn dài, nếu mỗi lần gặp một cảm xúc mới đều dao động thì sẽ có bao nhiêu quyết định sai lầm? (Ngoc)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Kim Ngoc
Sent: Tuesday, June 30, 2009 12:19 PM

Gửi chị Huệ!

Tôi chưa lập gia đình nhưng cũng có mối tình hiện tại gần 8 năm rồi. Tôi cũng rất chung thuỷ với anh. Anh đã vài lần có cảm xúc với người khác, tôi nghĩ cảm xúc của anh ấy cũng giống như chị bây giờ, đó là cảm giác mới lạ và thích thú. Cuộc sống còn dài, nếu mỗi lần gặp một cảm xúc mới như vậy đều dao động thì sẽ có bao nhiêu quyết định sai lầm?

Nghe những gì chị nói trong bài viết thì cảm xúc của chị chỉ là nhất thời, chị không kiểm soát thậm chí là không muốn kiểm soát nó mà thôi. Chị hãy bình tâm mà suy nghĩ lại, chị đã yêu chồng và lập gia đình dựa trên nền tảng tình yêu đó.

Theo tôi, nếu chị nói ra điều đó thì rất có thể chị sẽ mất tất cả, những ngày tháng tiếp theo đối với chị sẽ nặng nề lắm lắm. Nếu lỡ nói ra rồi thì việc sửa chữa sai lầm là rất khó, thậm chí không thể thực hiện được nếu chồng chị không có lòng vị tha.

Chị hãy nghĩ lại thời gian yêu nhau thật hạnh phúc của chị và chồng. Tình yêu đó vẫn còn ở đâu đó rất sâu đậm nhưng tạm thời nó bị một cảm xúc khác che lấp đi mà thôi, cảm xúc đó chưa chắc đã là tình yêu đâu chị ạ. Chị cần phải bình tâm suy nghĩ. Những gì mình đang có thì không mấy ai để tâm và quý trọng, nhưng khi mất đi rồi mới cảm nhận hết được giá trị của nó.

Chúc chị sớm tìm lại được tình yêu đích thực.

Chào thân ái!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao