Thứ tư, 1/7/2009, 09:51 GMT+7

Huệ nên thổ lộ tình cảm với anh chàng ngoại quốc

Tôi hoàn toàn không cổ súy cho một phong cách sống bỏ chồng theo tình yêu mới nhưng một khi trong chị đã có tình cảm đó rồi thì hạnh phúc của chị và chồng chị cũng sẽ mong manh theo thời gian. (Hoang)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Hoang
Sent: Tuesday, June 30, 2009 10:51 AM

Gửi chị Huệ,

Chị cứ đến và thổ lộ tình cảm của chị với người đàn ông ngoại quốc đó đi. Tôi hoàn toàn không cổ súy cho một phong cách sống bỏ chồng theo tình yêu mới nhưng một khi trong chị đã có tình cảm đó rồi thì hạnh phúc của chị và chồng chị cũng sẽ mong manh theo thời gian.

Chị có bao giờ đọc bài "Vợ chồng: không chán nhau mới lạ" chưa? Đó là một thực tế cuộc sống mà không phải ai cũng có đủ dũng khí để nói ra.

Chị nên bày tỏ tình cảm của chị với anh chàng ngoại quốc đó và nhớ là cho anh ta biết là chị đã có gia đình rồi nhé. Rồi chị xem sự trả lời của anh ấy để mà quyết. Anh ta sẽ có những cách sau. (Lưu ý là tôi không hoàn toàn phán xét chị khi viết bài này):

- Chấp nhận yêu chị, đến với chị không ràng buộc vợ chồng. Hai người sẽ có những phút giây thi vị. Khi ấy anh chồng của chị là người mọc thêm cái gì đó trừu tượng trên đầu mà dân gian gọi là sừng.

- Hoặc từ chối tình cảm của chị. Khi ấy chị hết say nắng và trở về với gia đình. Khi ấy có thể sẽ có một cơn say nắng khác sau một thời gian.

- Hoặc chấp nhận yêu chị và đợi chị ly hôn để đến kết hôn với anh ta (đây là trường hợp cả 2 cùng "say"). Một kết thúc có hậu đúng không chị?

Chị Huệ biết không, giới đàn ông chúng tôi khi ngồi cafe nói với nhau rằng một khi vợ hay người yêu của mình mà lên giường với người khác hay chỉ là có hình ảnh của người đàn ông nào khác trong đầu thì hôn nhân bắt đầu rạn nứt rồi. Chúng tôi còn nói nhau một điều chua cay là nếu vợ hay người yêu mình mà lên giường với người đàn ông khác thì 90% là chúng ta đã mất cô ấy rồi.

Vì sao? Vì xét cho cùng cả hai giới đều thích những cái gì mới mẻ ở người khác mà chồng/vợ/hay người yêu mình không có hoặc chưa có. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Nhưng đau đớn thay chỉ có cánh đàn ông chúng tôi là bị đổ lỗi "ham của lạ".

Chúc chị Huệ sáng suốt quyết định!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao