Thứ ba, 30/6/2009, 17:23 GMT+7

Tôi từng 'say nắng' đồng nghiệp nhưng kịp dừng lại

Tôi lại được trải qua những cảm giác yêu đương giống y như cảm giác mà tôi từng trải qua với chồng ngày trước. Tôi hoang mang, lo lắng và hạnh phúc. Thật may, khoảng 2 tuần trôi qua, mọi thứ đã trở lại bình thường. (Lan)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Lan
Sent: Tuesday, June 30, 2009 1:43 PM

Chị Huệ thân mến,

Chị rất dũng cảm khi nói ra được chính suy nghĩ của mình. Tôi là một nhân viên văn phòng, tôi cũng đã gặp trường hợp giống chị. Tôi đã có chồng được nửa năm nay. Vợ chồng nói chung hạnh phúc. Nhưng bất ngờ tôi bị một cơn “say nắng” với chính người bạn đồng nghiệp trong công ty.

Tôi lại được trải qua những cảm giác yêu đương giống y như cảm giác mà tôi đã từng trải qua với chồng tôi ngày trước. Tôi hoang mang, lo lắng và hạnh phúc. Tôi sợ nếu chồng tôi biết được thì anh ấy sẽ nhìn tôi như thế nào.

Khi đi ngang qua rạp chiếu phim, lạ thay người mà tôi nghĩ sẽ đi xem cùng không phải chồng tôi mà là anh chàng đồng nghiệp.

Về phần anh, anh đã có người yêu, tôi biết điều đó, và tôi cũng biết rằng anh cũng đang “say nắng” như tôi. Chúng tôi nói thật với nhau và cả 2 đều hiểu đó chỉ là một cơn “say nắng”.

Khoảng 2 tuần trôi qua, mọi thứ đã trở lại bình thường. Tôi mất dần những cảm giác đó. Tôi dành thời gian nghĩ lại và chợt giật mình: may mà chưa làm điều gì có lỗi với chồng nếu không tôi sẽ ân hận biết chừng nào.

Chị Huệ thân mến, chị hãy nghĩ đến chồng của chị, nghĩ đến tương lai sau này. Một cơn say nắng không đáng để đánh mất tất cả. Tình yêu chỉ có một còn những điều giống tình yêu thì nhiều lắm (tôi nghe ai đó đã nói như thế)

Chúc chị hạnh phúc.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao