Thứ ba, 30/6/2009, 17:18 GMT+7

Thật ra chị đang muốn dứt áo theo anh chàng ngoại

Dù anh chàng kia có thích chị thì cũng chẳng qua là chơi qua đường thôi. Chị đã không chung thủy với chồng thì làm sao anh chàng đó tôn trọng chị được nữa chứ. (Kim Thu)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Kim Thu
Sent: Tuesday, June 30, 2009 1:42 PM

Chào chị Huệ,

Hiện tại chị đang có một cuộc sống êm đẹp và bằng phẳng như lời chị nói, như vậy tôi thiết nghĩ chồng chị vẫn đang yêu chị rất nhiều. Cuộc sống như vậy là tốt nhất rồi, có người mơ cũng không được, vậy sao chị không biết trân trọng giữ gìn chứ.

Chị có nói rằng chị đã rất chung thủy, vậy hiện giờ chị không còn chung thủy với chồng chị nữa ư? Nếu chị có cách nghĩ như thế trước sau gì chị cũng mất cái gia đình hạnh phúc mà chị đang có.

Chị bị lôi cuốn bởi vẻ bề ngoài lịch lãm của anh chàng ngoại quốc, chị đã quá sai lầm khi bị say nắng đó. Trên đời này thiếu gì mấy anh chàng đẹp trai, nếu ai cũng như chị chắc xã hội mình tiêu tan hết rồi. Chị phải nghĩ đến chồng mình chứ, một anh chàng đẹp bên ngoài chẳng nói lên điều gì cả, quan trọng là tình cảm bên trong chị à. Chị quá tham lam rồi đó, chị thấy người ta vui cười với cô gái khác chị lại tê tái. Tôi nói thiệt với chị đây là điều rất vô duyên đấy, chị là gái đã có chồng mà. Chị suy nghĩ kỹ lại đi.

Mỗi đêm về chị cảm thấy có lỗi với chồng ư hay chị đang không biết làm cách nào để đến với người ấy mà không mất chồng. Quay đầu là bờ chị ơi nếu không sẽ mất tất cả đó. Tôi nghĩ chắc chị lớn tuổi hơn tôi vậy mà sao chị suy nghĩ buồn cười quá. Chị muốn nói cho anh chàng đó biết tình cảm của chị rồi chị quay về với chồng. Chị đang biện minh cho mình đấy, thật ra chị đang muốn dứt áo ra đi để theo người ấy, nếu người ấy mà có ý gì với chị chắc chị đã đi theo người ta mất rồi.

Đọc câu chuyện của chị mà tôi thấy tức lắm, có chồng rồi lại còn tơ vương người khác, mà còn thừa nhận chung thủy đấy. Tôi khuyên chị nên từ bỏ ý nghĩ đó đi, không có kết quả gì tốt đẹp đâu, dù anh chàng kia có thích chị thì cũng chẳng qua là chơi qua đường thôi. Chị đã không chung thủy với chồng thì làm sao anh chàng đó tôn trọng chị được nữa chứ.

Xin lỗi chị nếu tôi có nói quá lời, tại tôi bức xúc quá.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao