Thứ ba, 30/6/2009, 14:12 GMT+7

Huệ chỉ 'say nắng' cái vẻ bề ngoài

Xin lỗi nếu tôi có lời nào không phải, nhưng chị nên quay đầu là bờ. Tôi dám chắc là giờ chị chỉ thấy cái hay, cái đẹp của người ngoại quốc kia. Nhưng chị đã thử nghĩ chưa, rằng liệu chị đã hiểu hết về anh ta không (Cuong Huynh)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Cuong Huynh
Sent: Tuesday, June 30, 2009 10:32 AM

Xã hội ngày nay là thế đấy. Chẳng tin được ai cả, sống với nhau 8 năm, nào là có một tình yêu đẹp và bền vững, rồi cũng có ngày phản bội nhau thôi. Người ta ngày nay sống theo bản năng nhiều quá, phản bội, lừa đảo, bội tín nhau chỉ vì thấy sự hấp dẫn về tình dục ở một nơi khác.

Những người thành đạt thì lừa tình các cô gái trẻ lên thành thị muốn hưởng thụ những gì mình không làm ra. Phụ nữ giờ cũng thế, dùng biết bao mĩ từ để che đậy cho cái bản năng "con" của mình trong 2 từ "con người", nào là "say nắng", nào là không điều khiển được trái tim, nào là lòng như bị xát muối. Cứ như là mình rất đáng thương.

Theo tôi thì trên đời chỉ có hai kiểu người: người có giáo dục và người không có giáo dục. Người có giáo dục có hết tất cả các ham muốn tội lỗi, vì họ là con người mà. Nhưng người có giáo dục thì không bao giờ để cái "con" lấn át bản chất "người" của họ. Họ không bao giờ cho phép mình tự đánh mất danh dự, không cho phép mình lừa dối và làm tổn thương ai đó, không cho phép mình phản bội người lúc nào cũng tin tưởng mình. Đó chính là nét đẹp của mỗi con người.

Xin thưa rằng, trái tim nó chỉ có nhiệm vụ đẩy máu đi tuần hoàn trong cơ thể, chỉ có những người nằm ngủ ban ngày mới cho rằng trái tim rung động. Chỉ có khối óc mới có hàng ngàn, hàng tỉ điều tốt đẹp trong đó, nhưng chỉ những người được giáo dục cẩn thận từ tấm bé mới có được.

Tôi không tự cho mình là tốt, tôi làm việc thì cũng không nổi bật hơn ai, có thể khẳng định trong cuộc sống này tôi là một loser (kẻ thất bại) chứ không phải winner (người chiến thắng). Nhưng tôi tự hào là mình chưa từng lừa dối ai cả, chưa từng làm tổn thương ai (ngay cả trong ý nghĩ), chưa từng hy sinh bản thân mình cho người khác nhưng cũng chưa từng chỉ nghĩ đến riêng mình. Vì tôi có danh dự, tự trọng và lòng nhân ái của tôi.

Đó chính là những gì tôi tựa vào để mỉm cười được trong cuộc sống. Và đó chính là bình an của cuộc sống mà tôi có được.

Tôi đọc mục tâm sự cũng rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gửi ý kiến vì quá bức xúc với tâm sự của chị Huệ. Xin lỗi nếu tôi có lời nào không phải, nhưng chị nên quay đầu là bờ. Tôi dám chắc là giờ chị chỉ thấy cái hay, cái đẹp của người ngoại quốc kia. Nhưng chị đã thử nghĩ chưa, rằng liệu chị đã hiểu hết về anh ta không, hay chỉ "say nắng" vì cái vẻ bề ngoài. Có khi chị quen anh ta được chưa tới một năm thì lại chỉ thấy anh ta toàn là xấu xa thôi. Chồng chị sống với chị 8 năm mà còn không giữ được chị khỏi nghĩ về người đàn ông khác cơ mà.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao