Thứ ba, 30/6/2009, 14:06 GMT+7

Huệ đừng để 'gió lạ' cuốn đi những thứ đang có

Nếu bạn không kịp thời chạy chữa thì “bệnh” sẽ ngày một trầm trọng. Khi đó, điều bạn có là gì: Một mối tình với anh chàng ngoại quốc hay hôn nhân hiện tại bị đổ vỡ và bạn chẳng còn ai bên mình? (Ukoue)
> 'Say nắng' với người đàn ông ngoại quốc

From: Ukoue
Sent: Tuesday, June 30, 2009 11:33 AM

Bạn Huệ thân mến!

Đi ngoài trời nắng nhiều ắt sẽ “say nắng”. Do vậy bạn cần phải ngồi lại trong bóng râm để nhìn lại mình, nhìn lại cơn “say nắng” của mình. Bóng râm mà tôi muốn bạn ngồi dưới đó là chồng mình và mái ấm gia đình hiện tại.

Tôi không biết rõ bạn và người ngoại quốc kia quen nhau trong tình huống như thế nào? Hai người có điều kiện gặp nhau thường xuyên và trao đổi với nhau hay không? Vì tính chất công việc mà bạn quen được với người ngoại quốc kia hay chỉ là cái chạm mặt “qua đường” và sự choáng ngợp của bạn về vẻ bề ngoài, về giọng nói của anh ta với những người khác...

Nếu vì những lý do trên mà bạn bị “cảm” thì quả thật, bạn là người có sức đề kháng quá yếu. Và nếu bạn không kịp thời chạy chữa thì “bệnh” sẽ ngày một trầm trọng. Khi đó, điều bạn có bên mình là gì: Một mối tình với anh chàng ngoại quốc? Bạn chắc chứ? Hay hôn nhân hiện tại bị đổ vỡ, bạn chẳng còn ai bên mình?

Lương tâm bạn cảm thấy có lỗi với chồng vì “cơn say nắng” của mình. Bạn đang cảm thấy mình có những hành động không đúng. Bạn đang bắt đầu gỡ từng viên gạch ở ngôi nhà mà bạn và chồng đã chung tay xây đắp. Vấn đề ở chỗ con tim bạn đang đi khỏi quỹ đạo của sự kiểm soát. Nguyên nhân do đâu: Đời sống gia đình không hạnh phúc? Tình nghĩa vợ chồng đã bắt đầu nguội lạnh? Hay bạn muốn mạo hiểm trong một chuyến phưu lưu mới?... Hơn ai hết, bạn là người phải tìm ra được câu trả lời.

Nếu đời sống hôn nhân vợ chồng đã nguội lạnh, mang lại cho bạn cảm giác nhàm chán thì hãy cùng chồng bắt tay vào việc “làm mới” đời sống hôn nhân và quan hệ vợ chồng. Còn nếu chỉ vì những rung cảm như cơn gió thoảng qua thì bạn cần tỉnh táo. Vì “cơn gió ngoại” đó không mang lại sự êm dịu, thoải mái cho bạn. Nó đã làm cho bạn “cảm”, “say” thì nó cũng có thể làm cho bạn lâm bệnh nặng!

Sẽ có rất nhiều “cơn gió lạ” đi qua cuộc đời mỗi người chúng ta. Những cơn gió ấy chỉ thoảng qua và thêm chút gia vị cho cuộc sống mỗi người. Điều quan trọng là khi “gió lạ” đã đi qua bạn nhận ra được hạnh phúc và tình yêu mình đang có thật quan trọng, không gì có thể đánh đổi được.

Sau mỗi cơn “say nắng” hay một “làn gió lạ” hãy thấy yêu thương và trân trọng hạnh phúc mình đang có. Đừng để chúng đi qua và cuốn đi tất cả những thứ bạn có.

Chúc bạn luôn bình an!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao